Chẳng là tự dưng muốn cám ơn những người bạn. Cả quãng thời gian vừa qua, những tương tác và giao thiệp với bạn bè là liệu trình tốt nhất dành cho mình.
Có thể trong thời gian sắp tới mình sẽ bị đuổi việc vì lý do khách quan cả chủ quan nữa. Nhưng mình biết mình đang đi đâu và cần làm gì nên không cuống cuồng và lo lắng lắm. Mất việc không lương mà mình lạc quan là không thể chết đói ở đất SG này được. Cho đến lúc đó thì vẫn cứ làm hết mình thôi.
Nãy đánh bóng rổ khoẻ mà vui thật ấy. Mừng là mình vẫn duy trì được một nhóm bạn với cùng đam mê sở thích. Mà công nhận để phát triển một cộng đồng dù là nhỏ và có hướng phát triển cho nó khó thật đấy - một vài kỹ năng mình vẫn thiếu. Làm sao có thể duy trì và phát triển một cộng đồng khoẻ mạnh nhỉ?