Một pha tranh bóng trong trận Hungary và Brazil
Trận Berne được dùng để chỉ trận đấu bóng đá diễn ra vào năm 1954 giữa Hungary và Brazil, đây là trận đấu tứ kết được diễn ra vào ngày 27 tháng 6 năm 1954, tại sân vận động Wankdorf ở thành phố Berne, Thụy Sĩ.
Đây là một trận đấu vô cùng căng thẳng với nhiều tình huống bạo lực và ẩu đả của cầu thủ hai đội, trọng tài chính điều khiển trận đấu này, ông Arthur Ellis - người Anh, đã phải rút thẻ đỏ đuổi ba cầu thủ ra khỏi sân. Nó căng thẳng đến mức mà sau khi trận đấu kết thúc, hai đội vẫn tiếp tục đánh nhau trong phòng thay đồ.
Trước khi trận đấu này diễn ra thì Brazil đã ghi 6 bàn trong hai trận đấu vòng bảng của mình và nổi danh là đội bóng có lối chơi tấn công vô cùng hấp dẫn; họ thắng Mexico với tỉ số 5-0 và hòa Nam Tư với tỉ số 1-1 sau khi đá hai hiệp phụ. Trước đó thì Nam Tư đã đánh bại Pháp với tỉ số 1-0 và với trận hòa này thì cả Brazil và Nam Tư cùng tiến vào vòng tứ kết. Vì điểm cả hai bằng nhau nên cả hai cùng dẫn đầu Nhóm 1, thời đó không dùng hiệu số bàn thắng bại để quyết định xem đội nào dẫn đầu mà người ta sử dụng hình thức bốc thăm, Brazil sau đó đã được lựa chọn là đội dẫn đầu Nhóm 1. Ở phía Hungary, họ dẫn đầu Nhóm 2 thuyết phục bằng hai trận thắng đậm đà trước các đối thủ là Hàn Quốc với tỉ số 9-0 và Tây Đức với tỉ số 8-3; thời đó Hungary nổi danh toàn thế giới với thế hệ vàng gồm những danh thủ như: thủ môn Gyula Grosics, hậu vệ Jenő Buzánszky, Mihály Lantos, tiền vệ tài hoa József Bozsik và máy làm bàn Sándor Kocsis. Hungary nổi tiếng ở thời điểm đó với lối chơi tự do và biến hóa khôn lường - lối chơi của Hungary chính là hình thái ban đầu của lối chơi bóng đá tổng lực về sau này.
Trận đấu giữa hai đội diễn ra trong điều kiện thời tiết rất xấu, trời mưa nặng hạt và khiến cho mặt sân cực kỳ trơn trượt, rất khó cho các cầu thủ có thể điều khiển được bóng. Ngay phút thứ ba, Hungary đã có bàn thắng mở tỉ số trước ở phút thứ ba do công của Nándor Hidegkuti. Bốn phút sau đó, Sándor Kocsis nâng tỉ số lên thành 2-0 và trước khi hiệp một kết thúc, Brazil đã kịp rút ngắn tỉ số bằng quả penalty của Djalma Santos.
Sang hiệp hai, đến phiên đội Hungary là những người được hưởng penalty; Mihály Lantos thực hiện thành công và nâng tỉ số lên thàng 3-1. Và chính quả penalty gây tranh cãi đó đã khiến các nhà báo và quan chức bên phía đội Brazil xông thẳng vào sân khiến trận đấu bị gián đoạn và cảnh sát phải vào can thiệp. Trận đấu sau đó diễn biến theo chiều hướng rất tồi tệ, cầu thủ của cả hai đội liên tiếp thực hiện nhiều pha chuồi bóng ác ý và thực hiện những chiến thuật gây ức chế cho đối phương; Julinho sau đó rút ngắn tỉ số xuống còn 3-2 cho Braziil. Sau bàn thắng này thì đã có xô xát giữa cầu thủ hai đội, bắt nguồn từ tình huống József Bozsik bên phía Hungary bị hậu vệ Nílton Santos bên phía Brazil phạm lỗi, cả hai cầu thủ này sau đó bị trọng tài Arthur Ellis truất quyền thi đấu. Vào những phút cuối cùng của trận đấu, cầu thủ của cả hai đội liên tục có những tình huống chơi xấu lẫn nhau và đỉnh điểm là tình huống tiền đạo Humberto Tozzi bên phía Brazil đã đá vào người tiền vệ Gyula Lóránt bên phía Hungary ở phút 79 và đã bị truất quyền thi đấu ngay lập tức. Sau đó, Hungary ghi được bàn thắng thứ tư do công của Sándor Kocsis ở phút thứ 88 và qua đó ấn định tỉ số 4-2 chung cuộc với chiến thắng dành cho Hungary.
Trong trận đấu này, tổng cộng có 42 quả phạt và 2 quả penalty được thực hiện, trọng tài đã phải 4 lần nhắc nhở cầu thủ của cả hai bên và đuổi 3 cầu thủ ra khỏi sân.
Màn ẩu đả giữa hai đội vẫn tiếp tục kể cả sau khi trận đấu đã kết thúc, các cầu thủ Brazil xông vào phòng thay đồ của đội Hungary và tiếp tục đánh nhau. Dù hai bên đã đưa ra rất nhiều bằng chứng về những hành vi không đẹp của các cầu thủ, FIFA không hề có bất cứ hành động nào cả và để cho hai bên tự giải quyết vấn đề của nhau.
Có rất nhiều bình luận và ý kiến về trận đấu này, trọng tài chính điều khiển cho trận đấu này, ông Arthur Ellis đã nói: "Tôi cứ nghĩ đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời nhất mà tôi sắp sửa được trực tiếp điều khiển, lúc đó tôi đã rất phấn khích và sung sướng đón chờ trận đấu này. Nhưng mọi việc trên sân đã đi ngược lại hoàn toàn với kỳ vọng của tôi. Tôi không biết là giữa hai quốc gia này có vấn đề xung đột về chính trị hay tôn giáo gì không nhưng họ hành xử như những con dã thú. Thật đúng không ra gì, một trận đấu tồi tệ. Đáng lẽ ra có nhiều cầu thủ phải bị đuổi ra khỏi sân và trận đấu phải bị hủy bỏ ngay lập tức, đó là chưa kể vấn đề thời tiết. Suy nghĩ duy nhất của tôi vào lúc đó là cố làm sao kết thúc cái trận đấu quái quỷ này thật nhanh."
Nhật báo The Times cũng đăng một dòng kết luận tương tự trên số ra ngày 28 tháng 6 năm 1954: "Chưa bao giờ trong đời tôi thấy một cú tắc bóng nào kinh khủng như vậy, họ triệt hạ lẫn nhau như là dùng lưỡi hái chặt chân đối phương, kèm theo đó là thái độ dọa nạt và thực hiện những pha đánh nguội lúc trọng tài không để mắt đến."
"Đây đúng là một trận chiến; một trận chiếc ác liệt, man rợ," huấn luyện viên đội Hungary, Gustav Sebes, bàng hoàng nhớ lại, ông đã phải khâu bốn mũi ở mặt lúc hai đội xảy ra ẩu đả. "Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã giành chiến thắng với tỉ số 4-2 nhưng mọi việc chưa kết thúc ở đó. Các phóng viên và người hâm mộ Brazil tràn ngập khắp sân bóng và cảnh sát đã phải vào can thiệp để giải tán đám người đó. Các cầu thủ gây sự với nhau ở đường hầm rồi đánh nhau ở hành lang rồi kéo đến phòng thay đồ - ai có mặt trên sân lúc đó cũng đều tham gia vào chuyện này cả; từ người hâm mộ, cầu thủ cho đến các quan chức."
Trận Berne là một trong những trận đấu có hệ số Elo cao nhất trong các trận đấu bóng đá nam thuộc thế kỷ 20.
Được dịch và tổng hợp bởi: Lambdadelta Umineko