Chapter 19: Politicians and Philosophers: A Snowball, have a Ball
Attila gằn giọng, nói trong điên cuồng:
“ Sẽ có một ngày, đốm dơ ấy cũng khiến ngươi thay đổi, một đốm dơ rất tự nhiên, rất khó chịu và cần được diệt chủng!”
“ Leo không nói với ngài vì sao cần phải thêm cánh cho thiên thần à? Sức mạnh, sức lực, chế phục, uy quyền, bạo lực từng là 5 vũ khí của chính trị. Như 5 hòn bi rất tròn, rất dễ xoay chuyển, nhưng muốn lăn hon bi nào xuống núi tuyết, tiếc thay không do ngài quyết định!”_anh rất run nhưng khá thích thú.
…..
“ Một lâu đài ấm hơn một thanh tràm in hằng vết đinh tán, lúc đấy ngươi sẽ ước mình khi sinh ra đã không có lưỡi và móng tay!”
“ Mái tóc của người phụ nữ “ưu tú” là thanh gươm sắc bén nhất! Và chưa thấy thanh gươm nào ở trong lâu đài cả!”
“ Triết gia sẽ chết khi anh ấy chấp nhận nó đúng là chân lý cuối cùng…”
“ Chính trị gia sẽ chết khi họ buộc phải tin rằng họ sai, một quá khứ sai sẽ biến thành một lịch sử buồn cười…”