Kỷ niệm mùa hè tình nguyện!
18/5/19, mabi có dịp tham gia đoàn tình nguyện với đoàn trường THPT Hướng Hoá. Trong khi đang vò đầu bứt tai về kế hoạch Pub thay đổi vì những lý do ngoài khả năng - và phải cần tập trung năng lượng để chiến đấu cho kế hoạch mới - Phương án 2. Công việc tù bù dzậy mà đột ngột có yêu cầu đi tình nguyện. Quả thực cảm xúc của Mabi không được vui cho lắm dù biết việc tham gia tình nguyện là hoàn toàn tốt, nhưng thời gian thì chỉ có một và chuyện quan trọng nhất cần phải được ưu tiên làm trước. Vậy rồi cũng quyết định tham gia tình nguyện. Trong buổi chiều trước hôm đi, chợt đọc thấy một bài viết về Ước mơ chuỗi 100 quán Pub mang phong cách Nhật đến cho người Nhật trên thế giới. Quán của cô gái đó đang đứng trên bờ vực đóng cửa và rồi chuyến tình nguyện với món quà 1USD đã khiến cô gái ấy thay đổi toàn bộ dự định và bắt tay cùng với "đứa con" vượt qua thời gian khủng hoảng nhất. Bài viết đó thực sự đã thúc dục mabi ghê gớm. Vậy là mabi quyết định lên đường.
Lối vào thác Tà Puồng
Đường vào thác có thể đi bằng ô tô khoảng 1,5km đến sát bìa rừng. Tiếp đó dùng xe máy (nếu có) đi them 1 km nữa rồi bắt đầu đi bộ.
Khúc đầu tương đối dễ đi, đi một quãng khoảng thì đến đoạn đường toàn đá tảng sắc cạnh trải dài. 
Đoạn đường đá (k hiểu sao post ảnh bị xoay ngang)
Chỗ này mabi nghĩ trước đây cũng từng có một dòng suối chảy theo nhưng đến này đã khô rồi. Đi dọc theo đường đá sẽ gặp một đoạn suối. Nước trong vắt và cây cối xung quanh tạo nên những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Men theo lối mòn bên suối đi lần tới khoảng 1 km thì gặp dòng suối khựng lại, chảy róc rách và tương đối nông. Lối đi và con suối cũng bị chặn bởi những vách đá lớn. Leo lên bên trên vách đá thì Mabi nhìn thấy một hang động (về google thì biết là động Tà Puồng luôn). Bên trong không sâu lắm nhưng vì thời gian giới hạn, không có đèn pin nên cũng không dám đi sâu và quay ngược trở ra đi về hướng thác nước.


Cảnh đẹp dọc bờ suối

Nếu đi từ ngoài vào, bạn chỉ cần men theo phía tay trái của mình đi khoảng 2km sẽ đến thác nước - Tà Puồng. Cách di chuyển là đi theo dòng nước (nghĩa là bạn đã ở trên cao - nguồn của thác), theo lối mòn chạy sâu trong rừng sẽ dẫn đến đỉnh thác. Từ đây lối đi xuống tương đối nguy hiểm với các bạn nhỏ con, yếu sức vì lối đi xuống rất dốc, chỗ bám chân chủ yếu là những mỏm đá nhỏ và rễ cây bám chắc vào đất đá tạo thành bậc để bạn trèo xuống phần hồ thác. Càng đi đến gần thác mabi càng thấy chộn rộn và phấn khích vì tiếng suối đổ ầm ầm rất mãnh liệt, bọt nước va vào đá tung trắng xoá tạo thành một làn sương xung quanh thác. Sau khi cắt đặt mọi thứ cần thiết và chuẩn bị, mabi tìm đến lòng hồ nơi ngọn thác đổ xuống. Phải nói là nước rất rất lạnh. Mabi gần như bị ngợp khi háo hức quá độ mà tung người vào giữa hồ. Hồ nước khá sâu và nước thì lạnh như ướp đá vậy. Vì không đủ liều và không có vật dụng gì nên mabi chỉ loanh quanh thành hồ mà không dám lặn xem giữa lòng hồ như thế nào. Chắc hẹn dịp sau vậy, hehee.
Máy hết pin nên lúc xuống thác ko chụp ảnh được, quá tiếc
Nước trong hồ tràn xuống qua những vách đá đến khúc dưới êm đềm hơn, hiền hoà hơn và đỡ lạnh hơn. Tắm ở chỗ này là phù hợp nhất và cũng đảm bảo an toàn cho mọi người. Đi kèm với dịch vụ tắm nước lạnh - tỉnh cả người là bạn có thể mang theo Bia, nước uống, trái cây ... thảy xuống lòng hồ để - ướp lạnh một cách tự nhiên nhất. Xung quanh thác nước là các tảng đá lớn, nhỏ xếp chen kín nhau tạo thành nơi nghỉ chân - tuy không bằng phẳng và tương đối trơn nếu chân đã bị ướt. Vậy nên hãy di chuyển cẩn thận để đảm bảo chuyến trải nghiệm được trọn vẹn.
 
Cảnh đẹp dọc bờ suối
Và cuối cùng, khi kết thúc cuộc vui, hãy gom rác lại và mang trở ra rồi vứt vào sọt rác để giữ môi trường luôn sạch sẽ cho những người bạn khác cùng thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên :D
Chuyến đi thực sự đã thành công hơn mong đợi của Mabi, mặc dù khi trở về khá mệt và buồn ngủ nhưng những deadline vẫn còn đó và cần được hoàn thành. Mabi đã được nhìn thấy gương mặt những đứa nhỏ vui mừng như thế nào khi được cho kẹo, cặp sách, áo quần,.. và thẹn thùng khi những em tình nguyện viên dẫn lên hát bài tập thể. Rất ngây thơ, dễ thương. Chợt nghĩ rồi đây tương lai nào sẽ đến với các em nếu các em không thoát ra được khung cảnh quá quen thuộc với cái nghèo đói, thiếu thốn và lạc hậu này? Thật đáng để nhiều người phải trăn trở.
Cùng với đó, cảm giác khi vượt qua thử thách và trải nghiệm những điều thú vị trong đời sống thật sống động và hạnh phúc. Đó là động lực thôi thúc rất lớn để Mabi cùng những người anh em của mình tiếp tục tiến lên, vượt qua khó khăn và giữ vững niềm tin về tương lai mà mình đã chọn lựa. Cuộc sống cũng như con suối trong khu rừng tĩnh mịch, có khi nhẹ nhàng chảy, trong ngần thuần khiết, có khi cuồn cuộn đổ xuống ào ạt, trắng xoá đầy mạnh mẽ, có khi lạnh giá có khi ấm áp hiền hoà. Và, đâu là nguồn, đâu là nơi kết thúc của dòng nước? Suối sẽ đổ ra sông, sông sẽ hoà về biển. Rồi đây sẽ có những con người phải hoà mình vào thế giới, nhất định vậy. Hãy sống tràn trề khát khao như năng lượng của dòng thác và giữ cho mình nét trầm ấm, thanh thoát khi bước ra biển lớn. Để sóng có cao, gió có lớn vẫn vững tin và tiến bước. Tương lai ở ngay trong tư duy và hành động của chúng ta ngày hôm nay. Cố lên Mabi!
nguồn: ảnh mạng