Gửi đến những người ae của tôi, và các bạn đọc, và có đôi lời gửi tới chính mình. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Những chuẩn bị trước chuyến đi
img_0
- Mình có chuẩn bị giấy bút để ghi lại những trải nghiệm trong chuyến đi, và đôi dòng mình tự viết ra để trấn an bản thân trong chuyến đi này
- Trước khi dùng mình có chuẩn bị 1 list nhạc khá là lôm côm và hổ lốn, những bài mình hay Nghe, nhưng có những bản nhạc giúp mình đi sâu hơn vào trong tâm hồn mình, mình sẽ để ở trong chương "những bản nhạc"
- Mình cắt đôi 1 tab Dr seuss, và thấy hơi bé, nghĩ thế nào mình lại cho luôn cả 2 vào miệng, tức là nguyên 1 tab. Sau khoảng 2h 2h30 phút LSD bắt đầu phát huy tác dụng và những hiệu ứng của nó. Mình không có nhiều kiến thức về văn chương, nhưng dưới đây là những trải nghiệm được viết ra thật nhất từ mình, hi vọng các bạn có thể góp ý dưới comment để mình có thể tiếp tục cải thiện kỹ năng viết lách của mình. Sau đây, mời các bạn đọc các chương tiếp theo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Những dòng cảm xúc và trải nghiệm
- Lúc đó chắc hiệu ứng của LSD bắt đầu phát huy tác dụng, khi mà mình mở mắt và nhìn vào 2 bàn tay mình, thấy từng đường vân tay đang chuyển động, và mạch máu bên dưới, như 1 thế giới trong mình vẫn đang hoạt động vậy, từng lỗ chân lông trên tay được nhìn thấy rõ ràng. Mình cười như 1 đứa trẻ tò mò khi khám phá ra được 1 điều gì đó mới, thật sự là rất vui, rất vui.
- Mình ôm và ngắm cây Guitar của mình và thấy từng thớ gỗ chuyển động trên mặt đàn, những bụi và ghét bám trên dây đàn :)) Người bạn này có lẽ là quá lâu mình chưa chăm sóc rồi
- Khi mình ăn những cái bánh mà mình thấy chán ngắt lúc hồi chiều, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, vị chanh thơm của cái bánh quyện lẫn vị kem vani. Vừa cười vừa ăn, rãi rớt chảy tong tỏng :)) Tự hỏi sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ?
- Mình ra ban công hút thuốc và cảm giác giống như lần đầu tiên lúc hút thuốc vậy, cảm nhận được Dopamine nó đi lên não mình, cảm nhận được vị ngon của thuốc qua đầu lưỡi và vị thơm của thuốc qua mũi. Mình rít nhiều hơi sâu, từng làn khói đi vào tận sâu trong cuống phổi mình đến khi điếu thuốc cháy gần hết và 2 ngón tay của mình cảm thấy bị nóng, bỏng
- Từng ánh đèn của các tòa nhà đằng xa rực rỡ hơn bao giờ hết, ánh đèn vàng ở giữa 2 ánh đèn trắng lấp lánh giống như 1 con chim chuẩn bị bay vút lên trời vậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Những bức tranh
* The Baptism of Christ (Lễ rửa tội) của Leonardo da Vinci
+ Từng mảng màu vàng rõ ràng và tách biệt, 2 đứa bé, Christ, người rửa tội, cảm giác như tất cả được con chim thả ra từ trên trời kia khai sáng vậy. Nhưng mình vẫn hơi nghi ngờ về biểu cảm của 2 đứa bé góc trái :)) kiểu có thật là như thế không? 1 đứa thì kiểu có nét hơi ngây ngô, chả biết. Chưa biết tác giả có ý đồ gì?
img_1
* The Last Supper (Bữa tiệc ly) của Leonardo da Vinci
+ Chúa ngồi giữa xòe bàn tay ra với một nụ cười tự nhiên theo nghĩa đen, các nhân vật trên bàn ăn đấu đá và lộn xộn. Kiểu "nó là như vậy đấy"
img_2
* Tác phẩm Cuộc bàn luận về Bí tích Cực thánh
+ 3 tầng, 3 mảng màu được tách biệt rõ ràng triết học ở dưới, nghệ thuật ở giữa, tôn giáo trên cùng. Cái ngai nghệ thuật ở giữa khung tranh nổi bật hơn hết, tầng 1 là logic, tầng 3 là tin tưởng và tầng 2 nghệ thuật và từng mảng màu chuyển động và mình nhìn tầng nào thì tầng đó phát sáng rất là ảo ma canada, nghệ "Thật"
img_3
* Bức tranh “Sự trong sáng” của Bouguereau (L’Innocence by Bouguereau)
+ Cảm giác dù có tỏ vẻ mình khôn lớn ra sao, vẫn mong muốn được sự yêu thương từ người mẹ, vẫn muốn được ôm ấp và vỗ về. Mong muốn 1 cảm giác "bình yên"
img_4
* “Vô nhiễm nguyên tội” của họa sĩ Murillo
+ Tác phẩm miêu tả Đức Mẹ Maria với vẻ đẹp thuần khiết và thánh thiện, xung quanh là các thiên thần. Ủa vậy hả? :))
img_5
* Và mình có reseach 1 số tác phẩm của Picasso, tai mọc ra từ miệng, mắt mọc ra từ tai, nó thể hiện được phần nào bản chất con người, ngũ quan mọc lung tung beng, thật giả lẫn lộn. Mình không nhớ rõ nó là bức nào, và sáng hôm nay ngồi reseach lại cũng không thấy và không giống bức mình thấy hôm qua trong chuyến trip. Có lẽ xin rút lại lời chê tranh trừu tượng của Picasso trước đây, cháu xin lỗi cụ :)).
Nguồn : https://mythuatsong.vn/nhung-buc-tranh-cong-giao-noi-tieng.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Những bản nhạc
* Chrono Cross; Dream of the Shore Near Another World
+ Không 1 từ nào khác hợp hơn ngoài từ "Hạnh phúc", khi từng lần kéo violon cảm giác như mình được ôm trọn và nâng niu như tên bài hát "Giấc mơ bên bờ biển của thế giới khác" . Mình có hơi hướng đầu và xoay về hướng bản nhạc phát ra, mình để lap trên kệ sách, cảm giác như đang gối đầu lên 2 chữ "bình yên" vậy!
+ Phần intro đoạn cuối video đúng kiểu nó đưa mình về những vùng đất của những bộ phim mình đã xem trước đây vậy. Nhất là nhạc của Game of thrones và Chúa nhẫn
* Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_v_4UHe7d7k&list=PLH-NHfkLwGi9c5vG13ch_10JF4U4s9x-Q&index=15
----------------------
* Interstellar và Call of silence (1 siêu phẩm ở đây)
+ Mình không biết miêu tả bằng 1 từ như thế nào, có lẽ từ hợp nhất là "Vòng lặp" khi đoạn nhạc lên khúc cao trào và đột ngột quay về khoảng lặng. Lúc đó chắc qua được giai đoạn mình đi vào phần tối nhất của con người mình 1 lúc; khi mà cảm xúc giả tạo, cái tôi và giá trị bị đập vỡ hoàn toàn, những cái gì "thật nhất" của con người mày là ở đây, ngay lúc này. Mình không nghi ngờ về giá trị của bản thân tại lúc đó, mà là chấp nhận mình là 1 thằng thất bại về mọi mặt và suy nghĩ làm cách nào để nâng cao giá trị "cốt lõi" của bản thân. Xuôi theo những khúc cao trào của đoạn nhạc, hình ảnh trong đầu mình lúc đó như 1 thằng Quân lớn hơn rồi lại thu mình lại theo khoảng lặng của đoạn nhạc vậy.
* Nguồn : https://www.youtube.com/watch?v=UDVtMYqUAyw&list=PLH-NHfkLwGi9c5vG13ch_10JF4U4s9x-Q&index=15
* Nguồn : https://www.youtube.com/watch?v=L9o-rXTNIJ4&list=PLH-NHfkLwGi9c5vG13ch_10JF4U4s9x-Q&index=16
----------------------
* Day off After Quest (Gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới những người ae)
+ Mình nằm khóc trong tình trạng mồ hôi đầm đìa và mũi đặc nghẹt do nước mũi, mình khóc nhưng mình cảm thấy vui hơn bao giờ hết, lần đầu tiên mình được khóc đã đời như vậy, thật sự là rất vui! Và mình nghĩ về những người ae của mình, thật sự "cuộc sống này rất khó sống" 1 câu nói trong những trang đầu của quyển "Con đường chẳng mấy ai đi" - M.Scott Peck thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của tác giả. Và thật sự là như vậy, mình mệt mỏi, mình kiệt sức với cuộc sống này và mình không ổn 1 tí nào cả, thật sự là không ổn, mình cô đơn và mình ích kỷ với mọi người như thế nào; nhưng ae vẫn luôn ở đây với mình bằng tất cả sự chân thành và tin tưởng. Tao xin lỗi mày Duy Béo, những câu nói của tao hay những hành động thiếu tôn trọng của tao với mày; E xin lỗi a Bim khi e sống chưa đối tốt và tin tưởng ae, nhưng từ bây giờ e sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn. Cảm ơn ae vẫn luôn bên cạnh trong thời gian qua; hi vọng khi gặp khó khăn vẫn luôn có ae bên cạnh chia sẻ với nhau!
"No matter the distance, Brothers always a Brothers"
* Nguồn : https://www.youtube.com/watch?v=pfGeh-XVfCE&t=2675s ---------------------------------------------
* 1 vài bản nhạc khi mình ngồi suy ngẫm và "Khóc"
* Album của BrunuhVille
+ Nguồn : https://www.youtube.com/watch?v=q8L014tK1mI&list=PLJEQgytNXZW9imhCXKqY-ehqNK6XV4i7r
* Wildheart
+ Nguồn : https://www.youtube.com/watch?v=2ypfdxeKAZ8&list=RDq8L014tK1mI&index=2
* Star sky
+ Nguồn : https://www.youtube.com/watch?v=pICAha0nsb0&list=RDq8L014tK1mI&index=5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Những nhận thức mới
- Khi những nhận thức mới đến, có lẽ là do các phản ứng hóa học của LSD đang phá vỡ các liên kết cũ trong não và tạo ra các liên kết mới, trước đây mình có đọc được là như vậy. Mình có ghi lại trong khi nó đến ; nhưng sau đó là thả trôi theo Flow, vì mỗi lần mình cầm bút lên giống như là đang ngắt đoạn của quá trình phản ứng hóa học này vậy.
* Tình yêu
img_6
"Tình yêu là 1 hành động, là sự thực hành quyền năng của con người, chỉ có thể được thực hành trong tự do và không bao giờ là thành quả của 1 sự cưỡng bức" Trích "Nghê thuật yêu" Eric Fromm
- Yêu bản thân
+ Chăm sóc sức khỏe của bản thân (Tập thể dục mỗi ngày, lối sống Healthy và lành mạnh)
+ Chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản thân (Bằng cách viết nhật ký, đứng trước gương và nói "I love you Bro" gần đây mình có hay như vậy. Tác dụng là bồi đắp và nuôi dưỡng tình yêu thương, tin tưởng vào chính bản thân mình)
+ Chăm sóc các sở thích của bản thân (chăm sóc bằng với tất cả tình yêu của mình dành cho nó)
- Yêu bạn bè (Yêu theo nghĩa ae, không gay lọ nhé)
* Kỷ luật
img_7
- Bản chất kỷ luật theo mình hiểu tại thời điểm hiện tại là như vậy. Nếu 1 người không chuẩn bị cho mùa đông giá rét sắp tới, thức ăn dự trữ, quần áo ấm, củi để sưởi ấm, và các phương án đề phòng rủi ro; anh ta sẽ chết cóng hoặc bị mấy con White Walker trong Game Of Thrones làm thịt :)). Để có mấy thứ đó anh ta cần kỷ luật bản thân hằng ngày, đi chặt củi, săn bắt thú và bảo quản, xây các biện pháp để bảo vệ tường thành kiên cố. Nếu không cái giá phải trả là "á hự"
"Winter is Coming" Trích Game of Thrones
* Biết ơn
img_8
- Tưởng tượng những người ae của mình sắp chết, lúc gặp lại nhau sẽ vui như thế nào! Hãy sống hết mình cho khoảnh khắc hiện tại, nó là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm! Và nó là 1 hành động, just do it!
* Tôn trọng và tin tưởng
img_9
- Tôn trọng và tin tưởng chính bản thân mình, tức là ta phải đánh nhau trực tiếp với sự tự ti,tự ái, mặc cảm và xấu hổ của chính bản thân mình. Tin tưởng và tôn trọng vào các giá trị cốt lõi của mình. Mình thích vẽ, nhưng vẽ chưa đẹp, vậy hãy học và bồi đắp bằng tất cả tình yêu, tin tưởng và tôn trọng (nhưng đôi khi cũng cần cười nhạo chính mình để có thể trở nên tốt hơn và học hỏi từ những người giỏi hơn mình)
* Trưởng thành
img_10
- Mình không biết định nghĩa từ trưởng thành tại thời điểm hiện tại như thế nào, chỉ có thể nói là "trưởng thành là 1 hành trình đau khổ cả đời". Và cuộc đời này thật sự khó sống nếu như thiếu đi tình yêu thương từ gia đình, bạn bè, anh chị em và vào chính bản thân mình. Mình không có được sự yêu thương và tin tưởng trọn vẹn từ gia đình, nhưng mình còn có những người anh em bên cạnh, mình rất vui về điều đó. Tao tin mày Duy béo, em tin a anh Bim, A Duy và tin là những mục tiêu mà ae đặt ra "sẽ làm được", luôn luôn là như vậy! Chuyến trip này giúp mình có thể trưởng thành hơn về mặt tinh thần, không phải 1 hay 2 bước vì không có định nghĩa rõ ràng nào về các cột mốc cả, chỉ có thể nói là "mình đã có thể tiếp tục tiến lên" trên hành trình trưởng thành này! ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Đôi lời cuối cùng gửi đến anh em và các bạn đọc và đôi lời cho chính mình - Trong chuyến hành trình này, thật sự là "lần đầu tiên" mình đi vào phần tối và sâu nhất trong con người mình, và những gì thật nhất trong con người mình nó được lấy hết ra ngoài; Quầng mắt mình sưng húp và đen ngòm theo nghĩa đen khi mình soi gương, mắt mình đỏ và mình thấy có sự buồn bã và cô đơn trong đó, 1 thằng Quân đang nhìn 1 thằng Quân, 1 thằng Quân "thật" nhìn 1 thằng Quân "thật", thông qua đôi mắt mình nhìn tận sâu vào trong tâm hồn của mình. - Cảm ơn các bạn và những người ae đã đọc đến đây. Những dòng chữ mình viết ra đều là những gì thật nhất từ con người mình, có thêm thắt 1 số đoạn cho tròn câu tròn chữ nhưng về ý nghĩa thì vẫn là như vậy. Mình rất mong và luôn cầu chúc cho các bạn luôn đong đầy tình yêu thương bên trong chính mình, và với mọi thứ; để vững bước tiếp trên con đường cuộc đời đầy hổ lốn này, I love you!