Trả lời các câu hỏi - về Thiền (1)
Trạng thái cao nhất là sự kết thúc của mọi trạng thái....
Trạng thái ý thức cao nhất có thể đạt được thông qua thiền định là gì?
Trạng thái cao nhất là sự kết thúc của mọi trạng thái.
Vượt lên trên mọi suy nghĩ, nhưng không phải là không còn suy nghĩ. Cũng vượt ra ngoài bản ngã và không còn sự tìm kiếm. Nhưng nó không phải là tâm trí bay ra khỏi cơ thể và du hành tới một cõi tu tiên cao siêu gì khác. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ là nó không như cũ nữa.
Đó là một nhận thức không ranh giới, không trung tâm. Nhưng không phải là nó rộng lớn hay vô biên, mà chỉ vì nó không có sự ngăn chia.
Khi đó, bạn không phải đang trải nghiệm trạng thái gì, mà bạn chính là sự trải nghiệm. Khi đó, cũng không tâm có tâm trí của cá nhân bạn. Cũng không có thời gian như bạn từng thấy.
Tất cả chỉ là sự hiển lộ không lời của cái Đang Là.
Bản ngã có tồn tại sau khi một người giác ngộ không?
Giác ngộ là "cái chết” của bản ngã. Hay nói chính xác hơn là sự nhận ra rằng bản ngã chưa bao giờ tồn tại.
Mọi thứ khi đó vẫn diễn ra một cách bình thường, gió vẫn thổi, té thì vẫn đau, nhưng không có người nào chịu đau cả.
Sự khác biệt giữa người giác ngộ và người bình thường là gì?
Người bình thường bị hạn chế bởi tâm trí định kiến về các đối tượng, người giác ngộ vượt ra ngoài các đối tượng.
Người bình thường là con ngỗng bị nhốt trong chai và người giác ngộ là thấy rằng không có con ngỗng nào hay cái chai nào.
Người bình thường là người đang tìm kiếm trên con đường.. người giác ngộ là người thấy rằng mình chưa từng rời khỏi nhà.
Người bình thường là người mộng du và người giác ngộ hoàn toàn thức tỉnh.
Người bình thường thấy rằng mình đang sống, người giác ngộ thấy rằng chỉ có sự sống.
Người bình thường thấy cuộc đời có nhiều thứ không ổn, người giác ngộ thì thấy không có gì có vấn đề.
Người bình thường thấy mình chưa giác ngộ và muốn giác ngộ, người giác ngộ thì thấy không có sự giác ngộ hay không thấy ai giác ngộ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất