Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1962, các bài hát cổ động cho World Cup đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự thành công chung của giải đấu lớn nhất hành tinh cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong khuôn khổ bài viết này, mình xin điểm qua những ca khúc World Cup hay nhất (bao gồm các ca khúc chính thức, không chính thức, cũng như quảng cáo). Việc đánh số các ca khúc chỉ mang ý nghĩa sắp xếp theo thứ tự, không mang tính chất xếp hạng.

#1: Los Ramblers - Rock Del Mundial (1962)
Một bài hát với phần chorus (điệp khúc) đậm chất của các bình luận viên Nam Mỹ: "golllllll, gollllllllll, Chile".

Bài hát dường như dựa trên cảm hứng "All Shook Up" của Elvis Presley, ca khúc ra đời bảy năm trước. 900.000 bản cho một vinyl single 45rpm (rpm: revolutions per minute, chỉ tốc độ quay, vòng/phút của đĩa than), kỉ lục về số lượng phát hành ở thời điểm đó.

Lí do mình chọn Rock Del Mundial vì nó là bài hát đầu tiên để tạo tiền đề cho các bài hát sau. Thứ gì là tiên phong, mình nghĩ nên có sự ghi nhớ và tôn vinh và đó là lí do mà nó nằm trong danh sách này.
#2: Edoardo Bennato and Gianna Nannini - Un'estate Italiana (1990)
World Cup 1990 tổ chức tại Italia có thể là kỳ World Cup tẻ nhạt nhất với số bàn thằng ít nhất, các trận cầu không hấp dẫn nhưng bài hát chính thức của giải đấu đó mãi đi vào tiềm thức những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Dù chưa hề có bất cứ cuộc bình chọn nào được tổ chức song chắc chắn "Un'estate Italiana" (tạm dịch: Mùa hè Italia) là ca khúc nhạc World Cup hay nhất mọi thời đại.
Bài hát xuất phát từ cảm hứng "những đêm huyền thoại dõi theo những bàn thắng, dưới bầu trời mùa hè Italy", khi giải đấu năm 1990 diễn ra tại đây. Giai điệu, ca từ của ca khúc mang đến cho người nghe cảm hứng để thực hiện giấc mơ, bởi "mọi điều đều có thể xảy ra", như nội dung đề cập trong đó.
Đến giờ, đã gần 30 năm nhưng mỗi dịp WC đến, bài hát do đôi song ca Gianna Nannini và Edoardo Bennato thể hiện lại được vang lên, khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt trên khắp hành tinh.

#3: Daryl Hall and Sounds of Blackness - Gloryland (1994)
World Cup 1994 diễn ra ở Mỹ. Ca khúc "Gloryland" được rocker người Mỹ Daryl Hall và nhóm Sounds of Blackness thể hiện trong ngày khai mạc giải đấu. Dù giai điệu chậm rãi, Gloryland mang đậm tinh thần, màu sắc đa dạng của đất nước cờ hoa.
#4: Ricky Martin - Copa de la Vida (The Cup of Life) (1998)
Năm 1998, Pháp quyết định thuê nghệ sĩ Latin Ricky Martin sáng tác một bài hát cổ động cho World Cup. "Copa de la Vida (The Cup of Life)" ra đời và vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng ở Mỹ. Ca khúc được lấy cảm hứng từ nhiều quốc gia, trở thành một bài hát vui nhộn, sôi động chào đón World Cup. Cho đến ngày nay, đây là ca khúc truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất tới những người yêu bóng đá với đoạn chorus: "go go go, ale ale ale" (mà theo vietnamese version thì nó thành Ronaldo vừa lùn vừa lé vừa hô). Rất nhiều tranh cãi đã nổ ra, về việc giữa "Copa de la Vida" hay "Un'estate Italiana", đâu mới là ca khúc cổ động hay nhất trong lịch sử World Cup. 
#5: Vangelis - FIFA World Cup Anthem (2002)
Đây có lẽ một trong những anthem mình thấy hay nhưng ít người nhắc đến nhất. Nhịp điệu sống động, tạo cho người nghe cảm giác phấn khích, hạnh phúc của nó phát ra một thông điệp tích cực và đầy cảm hứng cho tất cả các người nghe. 
#6: Toni Braxton and II Divo - The Time Of Our Lives (2006)
Tại đây mình spoil luôn là 2 bài tiếp theo (#7 và #8) cũng là của kì World Cup diễn ra tại Đức. Thật sự 2006 không có một bài nào nổi trội nhưng 3 bài hát của nó hay đều. Và đó là lí do mình cho rằng dù không có 1 bài nổi bật hơn các bài còn lại như Italia90' hay France98' nhưng 2006 chính là kì World Cup có các ca khúc nhạc cổ động hay nhất trong lịch sử.
Trở lại với ca khúc đầu tiên của năm 2006 trong danh sách này, ca khúc do Tony Braxton và nhóm nhạc đa quốc tịch Il Divo thể hiện, với nội dung giàu ý nghĩa: làm thế nào để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn khi chúng ta bắt tay nhau. Thông điệp mạnh mẽ về hòa bình và đoàn kết khiến "The Time of Our Lives" trở thành một trong những ca khúc World Cup hay nhất, dù cũng không ít người cho rằng giai điệu bài hát không chứa đựng sự máu lửa, sôi sục vốn có của môn thể thao vua.
#7: Herbert Grönemeye - Celebrate the Day (2006)
Ca khúc do nghệ sĩ người Đức Herbert Grönemeye thể hiện mang thông điệp về ước mơ và tràn đầy cảm hứng lạc quan, hào hứng của thời khắc ăn mừng chiến thắng.
#8: Shakira ft Wyclef Jean - Hips Don't Lie (Bamboo) (2006)
Bài hát được trình diễn ở lễ bế mạc World Cup 2006.
Sau khi phát hành, "Hips Don't Lie" đa phần nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao giai điệu bắt tai cũng như quá trình sản xuất của nó. Bài hát còn nhận được nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm đề cử giải Grammy cho Hợp tác giọng pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải thường niên lần thứ 49. Được xem là bài hát trứ danh trong sự nghiệp của Shakira, "Hips Don't Lie" đã gặt hái những thành công ngoài sức tưởng tượng về mặt thuơng mại, đứng đầu các bảng xếp hạng ở 55 quốc gia trên toàn cầu, bao gồm nhiều thị trường lớn như Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Tại Hoa Kỳ, bài hát đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong hai tuần liên tiếp, trở thành đĩa đơn quán quân đầu tiên của Shakira và Jean tại đây. Ngoài ra, "Hips Don't Lie" cũng phá vỡ kỷ lục về lượt phát sóng trên đài phát thanh trong một tuần và doanh số tiêu thụ nhạc số nhanh nhất ở Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Tính đến nay, nó đã bán được hơn 13 triệu bản trên toàn cầu, trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại.
#9: Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) (2010)
Waka Waka (This Time for Africa) do Shakira thể hiện với sự phối hợp của Freshly Ground. Đây là bài hát chính thức của kỳ World Cup diễn ra tại Nam Phi năm 2010. Ca khúc trở thành bản hit toàn cầu ngay khi nó ra đời. Hiện bài hát sắp cán mốc 2 tỉ lượt xem trên Youtube.
#10: K'naan - Wavin' Flag (Coca Cola Remix) (2010)
Ca khúc quảng cáo đầu tiên trong danh sách này. Ca khúc do K’naan và David Bisbal thể hiện, dù không phải là bài hát chính thức của World Cup 2010 nhưng trở nên nổi tiếng, được nhiều người yêu thích nhờ giai điệu cuồng nhiệt cũng như những thông điệp giàu tính nhân văn.
Ban đầu, bài hát được viết cho Somalia với nội dung về khát vọng về tự do. Phiên bản gốc đã đạt #2 trên Canadian Hot 100 dưới dạng đĩa đơn thứ ba từ album, sau "ABCs" và "Bang Bang".
Sau trận động đất kinh hoàng ở Haiti năm 2010, một bản làm lại của một nhóm các nghệ sĩ Canada đã trở thành đĩa đơn từ thiện ở Canada và xếp #1 trên Canadian Hot 100. Cuối năm 2009, hãng Coca-Cola đã chọn bài hát này làm bài hát cổ động cho World Cup 2010 được tổ chức tại Nam Phi. Để phù hợp với yêu cầu cổ động, K'naan đã thay đổi lại phần lời và mix lại thành bài hát cổ động cho World Cup 2010 với tên gọi "Wavin’ Flag – Coca-Cola Celebration Mix". Ca khúc được trình diễn trong chiến dịch quảng bá này xuyên qua 83 quốc gia, 86 thành phố trên toàn thế giới, với nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Bản trình diễn ở Việt Nam có sự góp giọng của Phương Vy, mang tên "Lá Cờ Tung Bay".
*Dưới đây là một số ca khúc nhạc cổ động World Cup khác, tất nhiên là so với 10 bài kể trên thì không bằng, nhưng mình cho là nó vẫn hay, phù hợp với không khí sôi động của World Cup
#11: Akon - Oh Africa (2010)

#12: Carlos Santana featuring Wyclef & Avicii & Alexandre Pires - Dar um Jeito (We Will Find a Way) (2014)
#13: Pitbull featuring Jennifer Lopez & Claudia Leitte - We Are One (Ole Ola) (2010)
#14: Shakira featuring Carlinhos Brown - La La La (Brazil 2014) (2014)
#15: Aloe Blacc featuring David Correy - The World Is Ours (2014)
Bài viết cùng tác giả: