Eternal Flame/ Ngọn lửa vĩnh cửu


Novigrad ngày hôm ấy tràn ngập tiếng chửi thề của một người phụ nữ và một khung cảnh buồn cười làm Geralt (và Roach) phải tò mò: Dandelion đang bị cô tình nhân Vespula chửi là một thằng vô lại, lừa đảo và quăng một đống “vũ khí” là nồi niêu xoong chảo, chậu hoa và cả quần áo (kể cả đồ lót) xuống đầu Dandelion. Để chữa nhục, Dandelion rủ Geralt đến quán Pike’s Grotto nhưng rồi nhận ra cả mình và Geralt- sau khi mua một bộ yên cương mới cho Roach và một cái áo khoác da mới cứng- chẳng còn đồng bạc nào, tuy nhiên họ vẫn chay mặt đi đến quán rồi tính sau. Dandelion bắt đầu ca ngợi Novigrad- Thủ phủ tự do của cả Redania, liên tục hát lên bản thơ tình "Mùa Đông" đang sáng tác và "thiếu tế nhị" hỏi han về Yen, chỉ được đáp lại bởi sự khó chịu của Geralt.

May sao thương nhân Dainty Biberveldt- một thương nhân halfling (hobbit) và là người quen của Dandelion đang có mặt ở một phòng riêng tại quán và anh nghĩ đến chuyện tìm cách ăn chực. Gã thương nhân Halfling rất vui vẻ mời hai người nhập bàn, nhưng khi Dainty nghe Geralt là một witcher, ông ta đã tái xanh mặt lại. Cánh cửa phòng bỗng mở ra, một Dainty Biberveldt thứ hai xuất hiện, lớn tiếng la hét chỉ vào người đang chung bàn Geralt là quân giả mạo và ăn cắp. Sau một hồi vật lộn, cả 3 bắt được Dainty giả và trói vào góc bàn để tra khảo trong sự sợ hãi của lão chủ quán.
Hoá ra gã giả là một Doppler- một sinh vật có khả năng thay hình đổi dạng có cái tên là Dudu. Hắn đã lén "tấn công" Dainty thật, giả làm ông và đến Novigrad bán cả đàn ngựa của ông rồi đầu tư vào những thứ mà theo Dainty là vô giá trị, cướp giật gia tài và tổn hại danh tiếng của ông. Lão chủ quán thì luôn mồm đòi kêu người của Giáo phái Eternal Fire bắt và đốt chết Dudu, trong khi Dainty chỉ muốn giải quyết cá nhân. Để tránh dị nghị, mọi người yêu cầu Dudu giả lại làm Dainty vì ai cũng nhìn thấy halfling nào cũng giống nhau. Geralt giải thích về lớp da của Doppler có thể giả làm những nguyên liệu như thật, không phải ảo ảnh và chúng thậm chí còn có thể bắt chước tâm lý của người bị giả như thật, có khi còn hơn. Dainty không tin và Dudu chứng minh rằng đầu óc làm ăn của mình còn sắc bén hơn lão thương nhân thật sau khi "khoe khoang" một chút và cãi hai chửi bới nhau um sùm, giống như xme hai anh em sinh đôi cãi nhau vậy.

 Người của sở thuế đến làm bọn họ mất tập trung và Dudu sổng mất. Dainty, trong bất ngờ cùng cực, biết rằng vì lợi nhuận của việc làm ăn gần đây tăng đột biến nên bị thu thuế thêm đến 1500 Crown. Cả bọn rượt theo bắt lại Dudu trong một khu chợ nhưng thất bại, Geralt còn bực tức hơn mọi người khi trong lúc xô đẩy đã làm cái áo da mới của mình bị rách mất vai phải. Cả ba sau đó được gặp Chappelle, tâm phúc của Tổng giáo Hemmelfart và là người đứng đầu Eternal Fire của Novigrad, Chapelle nói với mọi người rằng chẳng có thứ gì gọi là Doppler và nếu phát tán câu chuyện này sẽ lãnh hậu quả, thậm chí đuổi khéo cả 3 ra khỏi Novigrad.
Dainty, sau khi bị một thương nhân khác nguyền rủa về việc giấu kín thông tin đầu tư về sự kiện chính trị ở Poviss để trục lợi, tức tối tìm đến chủ ngân hàng là Vimme Vivaldi để giúp đỡ chuyện tiền nông. Và, trong cú shock cực lớn của Dainty và sự bối rối của Vimme, Vimme kể về việc trong 3 ngày nay, thậm chí vài tiếng trước, tất cả số tiền của Dainty hiện đang tăng lên một cách chóng mặt vì dựa vào thời thế kinh tế chính trị chính xác đến không ngờ ở khắp miền Bắc, bao nhiêu món đồ mà Dainty, thật ra là Dudu, đã đầu tư vào bằng tiền của Dainty hiện nay đang trở thành nguồn cung quý giá để xuất khẩu khắp nơi. Thậm chí ngay cả lúc Dainty đang có mặt, ông được chào giá những món đồ với giá trị tăng theo từng giây, Dainty vừa lo giải quyết kinh tế (trong sự hối hả và hứng khởi), vừa nắm được thông tin có 1 Dainty đang có mặt ở khu chợ tây Novigrad. Vimme cũng nói thêm rằng Chapelle sau khi bị trúng gió hai tháng trước gần đây đang trở nên khá là dễ mến chứ không còn đáng sợ.
3 người đến chợ tây và chia ra tìm con Doppler. Geralt thì vô tình phát hiện ra Vespula cũng có mặt ở đây, và cô cũng phát hiện ra Dandelion hát rong kiếm bạc lẻ, còn Dainty dĩ nhiên phát hiện ra bản sao của mình. Một khung cảnh rượt bắt buồn cười diễn ra khắp chợ khi Vespula => Dandelion => Geralt=> Dainty=> Dudu. Geralt dùng Sign Aard đuổi đánh Dudu vào đường cùng, Dudu biến thành Geralt để đánh nhau nhưng anh quyết định tha mạng cho nó vì nó thật sự là một người tốt. Dudu sau đó giả làm Dandelion để trốn đi, nhưng xui thay lại gặp ngay Vespula nóng giận với một cái chảo trên tay đã rượt tới và dùng thứ đó hạ đo ván Dandelion-Dudu (để rồi sau đó hoảng hồn khi nhận ra Dandelion thật ở sau lưng mình và té chạy) Geralt dùng một cái chăn che Dudu lại khi Chapelle xuất hiện.

Trong một động thái bất ngờ, Chapelle rất quen với Dudu, bảo anh biến lại thành Dainty để khỏi ai phát hiện. Dainty sau đó giả đò giới thiệu rằng đây là người em họ Dudu Biberveldt của mình ở phương xa, là một thiên tài kinh doanh và nhận Dudu vào làm việc với mình. Chapelle cũng thú nhận mình là một Doppler giả dạng, Chapelle thật đã chết vì trúng gió và giờ đây Chapelle muốn tạo ra một môi trường sống an toàn hơn cho những nonhuman ở Novigrad, điều này làm Geralt hài lòng. Dandelion cuối cùng rủ cả bọn vào nhà thổ Passiflora lừng danh để ăn mừng, dĩ nhiên là Dainty trả tiền.
---
Fun trivia liên quan đến Witcher 3: tập này cả đống
- Vụ doppler giả làm Geralt thì trong 1 nhiệm vụ tìm 1 con doppler ăn cắp ở Novigrad, con doppler cũng biến thành Geralt và là 1 màn mini boss khá vui.
- Dudu cũng là 1 tác nhân quan trọng trong việc giải cứu Dandelion khi giả làm Caleb Mengel- Đội trưởng đội săn phù thủy, và Zoltan cũng từng nhắc vụ Dudu giả làm Bibervedlt giống đến mức chả ai nhận ra.
- Chapelle cũng có xuất hiện ở Witcher 3 mà chắc bạn không nhận ra. Đó chính là gã doppler đã bị đốt ở Novigrad khi bạn đặt chân đến Hierrarch Square trong nhiệm vụ Pyre of Novigrad để tìm Triss.
- Chúng ta cũng sẽ gặp lại Vespula ở Witcher 3, Geralt cũng nhắc lại vụ cô ta quăng đồ Dandelion và chửi bù lu bù loa khắp xóm.
- Dandelion liên tục nhắc trong truyện ở Passiflora có thể tìm 1 nữ elf phục vụ mình, và thật sự trong Witcher 3 ở Passiflora có 1 nữ elf chiều Geralt "tới bến".