Trả lời cho câu hỏi của nhà sử học Yuval Noah Harari . “ Tại sao hầu hết các nền văn minh lớn của nhân loại lại là hệ thống phụ quyền . Khi hầu hết là đàn ông nắm hầu hết các quyền về kinh tế chính trị quan trọng nhất còn phụ nữ thì thường không có được các quyền đó “
Tôi có vài ý kiến 
         Nguyên do chính theo tôi là đã tồn tại 1 hư cấu , 1 vị thần mà hầu như ai cũng tin . Đó là tôn giáo mang tên “ Đàn ông ưu việt hơn phụ nữ “ . Chính tôn giáo này đã đoàn kết những người đàn ông lại và trao quyền lực về tay họ . Xét về mặt  chính trị thực tế rằng  quyền lực xã hội đã luôn chỉ nằm trong tay 1  thiểu số tinh hoa thì việc loại bỏ được ½ các đối thủ cạnh tranh là 1 chiến lược khôn ngoan vào tạo ra sự ổn định , duy trì quyền lực và sự cai trị lâu dài của các xã hội phụ quyền .
         Đó là 1 vòng tuần hoàn những người tin là đàn ông ưu việt hơn tập hợp với nhau cướp được quyền lực phổ biến ý tưởng đó cho toàn thể xã hội làm cả xã hội ngày càng tin tưởng hơn vào tôn giáo đó rồi tôn giáo đó cứ mở rộng dần ra trở thành tôn giáo chiếm ưu thế trong xã hội . 
         Nhưng tôn giáo đó đã bị sụp đổ ngày càng nhanh khi 1 tôn giáo khác đang lên ngôi để thay thế nó đó là “ bình đẳng giới “ 
         Giống như jesus christ thay thế zeus trong các điện thờ trung cổ . Phật tổ thay thế các thành hoàng làng , ông cọp trong các miếu thờ của Việt Nam . Tôn giáo “bình đẳng giới’ đang dần thay thế tôn giáo “ đàn ông ưu việt “  
          Như chúng ta có thể thấy các cuộc đấu tranh về quyền phụ nữ như me too , đấu tranh về quyền của người đồng tính về bản chất chính là chiến tranh tôn giáo khi 2 tôn giáo có những mâu thuẫn . 
          Có lẽ cuộc chiến tranh ác liệt nhất là giữa tôn giáo” đàn ông ưu việt” và tôn giáo “phụ nữ mạnh và còn nhiều ưu điểm hơn đàn ông” hay còn gọi “ phụ nữ ưu việt “ 
          Luận điệu cực đoan nhất của những người bảo vệ quyền của phụ nữ là . Phụ nữ đã và đang là nạn nhân của đàn ông . Họ (những người phụ nữ ) đã bị đối xử bất công tàn tệ trong suốt chiều dài của lịch sử chỉ vì tính tham lam muốn chiếm hữu , áp bức của đàn ông . Vì vậy những người phụ nữ cần đoàn kết giúp đỡ nhau chống lại lũ áp bức mang tên đàn ông 
          Nhưng thực ra họ bị áp bức bởi vị thần mang tên “đàn ông ưu việt” mà thông qua bàn tay của các tín đồ cuồng đạo để áp bức phụ nữ  . Như mọi cuồng đồ khác những người đàn ông này sẵn sàng làm mọi điều kể cả tử vì đạo . 
           Kết luận : các nền văn minh lớn đều là nền văn minh phụ hệ đã chứng minh rằng tôn giáo “đàn ông ưu việt” đã phát triển rực rỡ vì đã tạo nên được 1 số lượng tín đồ đông đảo .Không chỉ đàn ông mới tin vào điều đó mà rất nhiều phụ nữ cũng tin vào điều đó . 
           Cấu trúc xã hội mang tính ổn định  cao khi mà tầng lớp tinh hoa nắm quyền loại bỏ được ½ đối thủ cạnh tranh và rất nguy hiểm . Tầng lớp tinh hoa sẽ dễ dàng kiểm soát và duy trì quyền lực lâu dài hơn vì có ít đối thủ cạnh tranh hơn .
           Các tín đồ của tôn giáo thực sự tin và sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ tôn giáo 
           Trong suốt chiều dài lịch sử tôn giáo đàn ông ưu việt đã xâm nhập vào mọi tổ chức xã hội từ cấp nhóm nhỏ như gia đình đến các cấp lớn như chính phủ , thậm chí còn xâm nhập vào cả các tôn giáo khác . Như thiên chúa giáo đã chấp nhận tư tưởng đàn ông ưu việt vào chính giáo phái của mình và tổ chức giáo hội dựa trên tư tưởng đó 
           Đây là 1 hư cấu , 1 vị thần có sức mạnh vô cùng lớn mà mới chỉ gần đây mới có các đối thủ cạnh tranh xứng tầm . Vì 1 tư tưởng đối lập hoàn toàn lại như “ Phụ nữ ưu việt “ sẽ vấp phải ngay 1 thực tế phũ phàng là người phụ nữ yếu hơn về mặt thể xác so với đàn ông . Cho dù người phụ nữ có thể có những mặt mạnh hơn đàn ông (như kỹ năng xã hội tốt hơn mà điều này thì chưa thể kiểm chứng) thì cũng không thể gọi là “ Phụ nữ ưu việt “ hơn đàn ông được nên tôn giáo đó đã không có nhiều tín đồ và sức lan tỏa đặc biệt với đàn ông .
          Trong khi tôn giáo đàn ông ưu việt lại có sức lan tỏa ngay cả với cả phụ nữ . Rất nhiều người phụ nữ thành thực tin rằng mình thua kém đàn ông. Và họ mong muốn được những người ưu việt hơn đó giúp đỡ và bảo vệ . Nhưng thường thay vì bảo vệ và giúp đỡ thì lại là sự đàn áp và lạm dụng trong các xã hội mà đàn ông nắm quyền tuyệt đối .
Làm gì với cuộc đấu tranh vì quyền phụ nữ ?
    Chúng ta cần nhận biết rằng đối tượng để đấu tranh không phải đàn ông hay giới đàn ông nói chung . Thứ cần dẹp bỏ là các bất công không tương thích với các đóng góp và công sức của phụ nữ và sự dốt nát cho rằng đàn ông ưu việt hơn  chứ các phong trào không nên tấn công vào đàn ông và cướp đi quyền của đàn ông điều đó chỉ tạo ra thêm mâu thuẫn và phát sinh ra các mâu thuẫn mới như lúc đó bên chịu thiệt thòi không còn là phụ nữ nữa mà lại là những người đàn ông vô tội 
  Kẻ thù của phụ nữ là quan niệm đàn ông ưu việt chứ không phải đàn ông xin chị em hãy nhớ lấy điều này . Các bạn chống lại quan niệm sai lầm chứ không phải chống lại đàn ông . 
 Biến tướng của tôn giáo “Đàn ông ưu việt” ngày nay 
Tất nhiên ngày nay không nhiều người còn tin vào quan niệm là đàn ông ưu việt hơn phụ nữ trong tất cả mọi điều nữa mà nhiều người cả nam và nữ tin vào 1 phiên bản được làm mới hơn của quan niệm đàn ông ưu việt là 
1.Đàn ông ưu việt hơn phụ nữ trong các việc “quan trọng”. Tùy vào các bạn định nghĩa như thế nào là quan trọng mà quan niệm này có phổ bao quát rộng hẹp khác nhau .
2.Đàn ông ưu việt hơn ở các lĩnh vực cụ thể như chính trị , kinh tế ,quân sự , bóng đá , thể thao . và nên “nhường” cho phụ nữ những việc mà phụ nữ mạnh như dọn nhà nuôi dạy trẻ , nghệ thuật v.v…. Đây cũng là lập luận của tôn giáo phụ nữ ưu việt khi rằng phụ nữ ưu việt hơn đàn ông ở các phẩm chất quan trọng như biết lắng nghe giao tiếp , lãnh đạo mọi người tốt hơn so với đàn ông nóng vội và thiếu cảm thông .