Tôi vừa nhận ra là mình bị suy nghĩ ngược do tự ti
Mỗi ngày phản tỉnh, nắn nót nhưng không kiểm soát và áp đặt cuộc sống
Có lẽ vậy. Tôi sẽ sửa tính này của mình.
Tôi đang không dám chắc là người đàn ông tôi đang thích có đáng tin hay không. Đấy, thì tôi nghĩ đây là cái vấn đề khiến tôi và bạn ấy cứ kì kèo mãi từ lâu lắm đến giờ.
Nó là khác biệt nhận thức, cách mình định hình "như thế nào là người khác mới đang yêu thương mình".
Xong tôi cũng suy luận từ nhiều bạn bè thân thiết mà tôi quý nữa. Xong em gái tôi qua ở với tôi nữa. Xong mình mới ngẫm: Ừm vật chất nó cũng là 1 cái quan trọng để thể hiện tình cảm đấy. Ý là dùng vào ai, vào vấn đề gì, nó có thể hiện mình chấp nhận "chịu thiệt" cho họ. Tuỳ người họ rất ưu tiên điều này.
Đối với tôi thì cái này một phần thôi. Quan trọng với tôi là "trước sau như một". Tôi dùng thời gian để quan sát và hiện diện kịp thời bên cạnh họ. Tôi thì không bao giờ cần Tiền của ai, thay vào đó để không làm người mình quý bị ảnh hưởng thì tôi sẽ chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong công việc, cũng như cuộc sống.
Ngẫm tiếp. Có cái đợt lâu rồi, tôi đi ăn với con em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tới lúc tính tiền thì tôi cũng ậm ừ kiểu chia đều rồi trả. Sau 1 thời gian dài quen biết nhau, nó mới bảo: Hồi đi ăn lúc đấy nó không nghĩ là tôi chia đều, vì chỗ con bé ở thì chị em thân thiết lúc này chị trả, lúc kia em trả.
Có mấy lần nó trách tôi vô tâm nữa cơ💆🏻♀️ thì ở chỗ tôi sinh sống và lớn lên, mọi người rất là sòng phẳng. Bởi vì, họ nghĩ Tiền nhạy cảm này, mồ hồi, nước mắt của người ta này. Để chơi cho bền thì trước tiên mình phải tự lo cho mình. Cho nên bạn bè tôi, ai nấy đều rất độc lập, có tư duy riêng, có khả năng sống một mình, không dựa dẫm vào cha mẹ thì tôi mới chơi cùng.
Sau lần thật lòng đấy của con em tôi, tôi hiểu ra con em mình muốn kiểu được yêu thương như thế nữa. Tôi nghe xong cũng thấy tội, cũng hơi trách bản thân mình ấy. Thế tôi cũng giải thích nhẹ, sau đi ăn tôi với nó cứ hôm nay chị trả sau em trả. Hôm trước tặng tôi cái kính, mấy hôm sau đã nhắn tôi mượn tiền 🥀🤧. Cái kính tôi có dám xài đâu. Mé em mình làm mình tổn thương nhẹ. Thật ra quà cáp tôi đều âm thầm trả lại, vừa biểu hiện rằng: Chị có thương mày nhá, nhưng chị mày vẫn có nguyên tắc.
Nguyên tắc CHO-NHẬN.
Tiếp theo là với bạn T của tôi, sinh nhật năm nào cũng tặng tôi son đắt tiền. Tôi nghĩ lại bạn tôi quan sát biết tôi thích son, thế mà tôi lại chả biết bạn tôi thích gì. Tự trách ghê.
Tôi duy tâm ác liệt quá😢.
Nói chung là tôi hay dùng từ ngữ nhẹ nhàng, thân thiện, luôn đúng giờ giấc, xuất hiện mọi khi bạn cần tôi (tôi toàn chọn bạn độc lập, xong chờ bạn cần mình😷, ê cái bản ngã của tôi nó khôn vãi nồi🫣). Mỗi ngày đều mong những người mình yêu thương bình an vô sự và không phản bội, giữ bí mật không nói xấu sau lưng, nói là làm - là những thứ tôi đề cao cho các mối quan hệ giữa người với người.
Trộm vía, thấy mình ích kỷ thế nhưng mọi người xung quanh ai cũng đối xử rất chừng mực với mình.
À cái sự tự ti trong tình yêu, tôi biết sao chuyện tình cảm tôi trồi sụt rồi.
Vì đôi khi tôi mất niềm tin vào cuộc sống, gần như là do suy nghĩ vào ngõ cụt của chính tôi. Xong cái cách hành xử của mình ấy nó khiến người ta bị tổn thương mà mình không có biết. Quan niệm của tôi là "Bạn không nói- làm sao mà tớ biết được".
Nhưng tôi vừa học thêm từ em gái mình, bạn bè mình, đồng nghiệp mình, bạn trai cũ của mình:
Đó là họ sẽ thể hiện bằng hành động này, quà cáp này, sự quan sát, chịu đựng tính cách của bạn, tiêu tiền cho bạn và quan trọng nhất là bền bỉ trong thời gian nữa.
Và có lẽ thứ mà tôi thể hiện tình cảm của mình dành cho mọi người, đó là sự chịu đựng. Tôi chậm rãi lắng nghe, suy nghĩ và nói, làm. Thế nên lúc tôi bùng phát, ai cũng sợ🥹.
Ui đang viết, P nhắn "Em ngủ sớm đi" "tối nay anh không gọi".
Còn nhớ năm ngoái bị P cho leo cây ở sân bay, gọi P nhắn P khóc lóc tủi thân mà "thằng md"(tui chửi người ta như vậy luôn á) không thèm mảy may rep...
ai chà bây giờ biết nghĩ cho Bé Đụt 1 tí xíu xìu xiu rồi. Ghê thiệt. ( chắc quay lại LỪA ĐẢO, chớ rep tin nhắn là Đụt sảng hồn lắm rồi)
Hôm bữa Bé Đụt nhắn P là "Thích ... không mua cho, rồi từ Nhật gửi về, đừng nghĩ nhiều coi như Bạn Bè là được rồi". Xong stalk fb P thấy P lọc 20 người bạn, thầm nghĩ chắc không liên quan tới mình đâu🫂😷.
Tại sau cái vụ quà cáp với mượn tiền đó, thấy thì ra bản chất con người-vật chất nó vẫn là thứ thể hiện rõ mà. Xong tôi tung chiêu luôn, anh thích không em mua( thật ra đàn ông tự trọng và thương mình không cần tiền của mình đâu).

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

