
Có những lúc tôi và mẹ hòa thuận
Nhưng cũng có những lúc như thế này:
- Mẹ có biết rằng do bố mẹ và chị hay la mắng con nên giờ con mới thành ra như vậy không?
- Đó là chuyện bình thường mà sao con lại như vậy? Do con học hành không hiệu quả và không tập thể dục nên con mới như vậy chứ?
- Con học hành không hiệu quả mà học Trần Đại Nghĩa, Phổ Thông Năng Khiếu, Ngoại Thương?
- Do con muốn học Trần Đại Nghĩa chứ có ai ép con học đâu?
- Lúc đó con mới lớp 5 mẹ nghĩ con muốn học Trần Đại Nghĩa hả? Hay là bố hướng con vào?
- Mẹ bị bệnh mẹ vẫn phải nấu ăn đấy thôi.
- Ừ, tốt cho mẹ. Vì bố mẹ và chị như vậy nên con mới phải dựa vào những người bạn trai để hỗ trợ con đây. Bạn con bảo nhà mình quá độc hại nên con không thể nương tựa vào.
- Con nên hạ thấp cái tôi xuống. Đụng vào là tự ái thì sao làm việc nhóm được?
- Ừ lúc mẹ bị tâm thần phân liệt con có nói mẹ phải tập thể dục, phải làm việc hiệu quả không mà giờ mẹ nói con hạ cái tôi xuống? Vậy mà bữa trước mẹ bảo có chuyện gì sao không tâm sự với mẹ, mẹ có cho con sự an toàn để con tâm sự không mà mẹ bảo thế? Bảo sao con gặp một đống chuyện hồi cấp 3 con không nói với mẹ. Mẹ có biết mới lớp 5 con đã tự tử không?
- Con không nói sao mẹ biết? Mới sáng đừng có khóc.
- Khóc cũng không cho? Con khóc kệ con. Lúc nào cũng tiền tiền tiền. Người ta buồn người ta đi mua chân gà cũng hỏi tiền đâu mua chân gà. Con đi về đây.
- Tháo giúp mẹ cái phích cắm nấu sữa hạt.
- Mẹ tự đi mà làm.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất