Cũng như đại đa số thanh niên, thời sinh viên tui cứ chỉ cắm mặt vào game, cà phê , chơi bời nhậu nhẹt. Nhiều lúc thấy mấy bạn cầm sách đọc trong quán cafe thì tui cứ nghĩ " à thằng đéo này đọc cô giáo thảo đúng không, tao biết rồi nhé" =)) 

Lúc bắt đầu đi làm, do khá ít vốn từ nên những câu nói của tui, nó không lọt vào tai khách hàng.Nhiều lần bị khách chỉnh, Sau đó Sếp tui, ổng đưa tui 1 đống sách, bảo em đọc đi. =((. Rồi vậy cứ cuối ngày đi thị trường về tui lại lật sách ra đọc, tui chỉ đọc được 3 trang, rồi cứ gật gà gật gù, trôi vào giấc ngủ khi nào không  biết. Dần dần mang nó theo để đọc lúc nghỉ ngơi.

Từ đó vốn từ nó tăng lên từng chút một, và cách xoay sở tình huống cũng ngọt hơn.

Tui nhận ra sách nó giúp tôi ngủ ngon hơn và hoạt ngôn hơn...