Tôi tiêu cực hay tích cực?
Tôi từng có 2 người bạn: một người thì tiêu cực, còn một người thì rất tích cực, nhưng...
Tôi có một thằng bạn tên S. Nó thất nghiệp mà không chịu đi kiếm việc, thậm chí bạn bè chỉ chỗ làm đang cần người mà nó cũng không đi nộp hồ sơ, hết tiền xài thì mượn bạn. Lúc nào cái smartphone cũng dính chặt trên tay nó, không chơi game, chế ảnh thì cũng lướt mxh. Bạn bè mà khác biệt quan điểm thì nó quyết tranh cãi tới cùng, giành nói lấp cả tiếng bạn. Nó mượn tiền tôi, nói là để đi làm ăn. Tôi cũng nói rõ: “Tao không bao giờ cho bạn bè mượn tiền, mày gặp khó khăn thì tao giúp chứ không cần mày hoàn lại.” Sau này, tôi phát hiện nó lấy tiền đó đi đánh đề.
Tôi coi S là hình mẫu cho kiểu “bạn tiêu cực” và quyết định nghỉ chơi với nó. Sau này, thấy ai có một trong những đặc điểm tiêu cực như S thì tôi hạn chế tiếp xúc. Một câu danh ngôn nói rằng:
“Bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn thường tiếp xúc nhất.”
Dạo gần đây, tôi gặp lại một người bạn cũ tên là A. Bạn A có nhiều đặc điểm điển hình của một người tích cực:
- Luôn nói về tư duy thành công, tư duy giàu có, và chăm sóc sức khoẻ. Lần nào đi cà phê nó cũng chỉ nói xoay quanh 3 chủ đề này, tôi không lái qua chủ đề nào khác được.
- Trang facebook của bạn A luôn đăng content triết lý, quá trình đổi đời ngoạn mục, những câu nói truyền cảm hứng, biết ơn cuộc sống, thể hiện bản thân là một hình mẫu doanh nhân thành đạt, hào sảng, luôn sẵn lòng chia sẻ bí quyết thành công, tư duy làm giàu cho mọi người.
- Đỉnh điểm trong sự tích cực của A là thuyết phục tôi gia nhập hệ thống của A: dùng thử thực phẩm chức năng của A và giới thiệu sản phẩm này đến nhiều người… vì A muốn cho tôi một cơ hội làm giàu, trở nên thành công như A, tích cực như A, truyền cảm hứng như A, và cùng A lan truyền rộng rãi hơn bí quyết thành công này, món quà sức khỏe tuyệt vời này đến càng nhiều người càng tốt.

Coach của tôi nói rằng người tích cực sẽ thấy khó chịu khi gặp những người tiêu cực, và ngược lại, những người tiêu cực sẽ không thích chơi với những người tích cực, vì những gì có cùng tần số thì mới hút nhau…
Bây giờ tôi đang hoang mang không biết mình là kiểu người tích cực hay tiêu cực nữa… vì tôi vừa block A tối qua.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Darkblue
Nếu chỉ nghĩ đơn giản là tích cực - tiêu cực thì hình như anh đang tư duy theo kiểu phân cực: trắng - đen, đúng - sai, tốt - xấu. Riêng về nhân cách hay tính cách con người thì em thấy đa dạng lắm, nên cũng không nên vội vàng dán nhãn cho chính bản thân hay những người khác. Chốt lại thì em nghĩ có rất nhiều loại người, chứ không chỉ gói gọn là "người tích cực" và "người tiêu cực". Cảm ơn anh và mọi người đã đọc.
- Báo cáo

Thái Đức Phương

Bạn nói đúng. Càng sống, chúng ta sẽ càng thấy cuộc đời không chỉ đơn giản có 2 mặt. Nhưng kiểu tư duy phân cực cũng có cái hữu dụng là giúp ta đơn giản hóa cuộc sống cho đỡ nhức đầu. Bây giờ tôi ko đánh giá bạn bè theo cái thước đo tiêu cực/tích cực nữa, mà sử dụng một cái thước đo phân cực khác là chân thành/không chân thành. Tôi có những đứa bạn chơi với người khác chỉ để lợi dụng người khác. Sử dụng thước đo mới giúp tôi loại bỏ được thể loại này.
- Báo cáo

Bahoang1209
Tích cực nhưng phải thực tế...Cần phải tôi luyện bên trong vững chắc năng lượng tích cực thì bạn sẽ gặp những ng tích cực và có cái nhìn nhận "đúng người" để kết giao ^^
- Báo cáo

Ân Đặng
Theo cá nhân tui thì fen blocked A là sáng suốt đấy, đa cấp rõ như ban ngày như thế mà, còn S có lẽ đang gặp vấn đề về tâm lý. Còn "tiêu cực" ko hẳn là 1 điều xấu xa gì đâu
- Báo cáo

nguyennhat
Thật là thú vị. hahahaha
- Báo cáo

PEDrO Pentacle
[Đã xóa]
- Báo cáo