Tôi thất tình ( lần đầu 1 cách nghiêm túc)
Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi. Dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi. Cô đơn - Nguyễn Ánh 9
Thực tế là tôi viết những dòng này để bản thân mai sau có thể vào đọc lại là chính và vì facebook thì quá xét nét và rủi ro, em cũng trong friendlist nữa. (Mẹ kiếp nhưng tôi vẫn muốn có người đọc cùng, có lễ hormone loài homo sapien trong người tôi vẫn luôn muốn tìm sự thấu cảm từ đồng loại)
Lâu lắm rồi tôi mới bị từ chối đau như này, đau đến mức tôi có thể thốt lên thành tiếng và kêu oai oái luôn ý. Đau đến mức tôi nghi ngờ ngoại hình, phong cách, sự nghiệp của bản thân luôn ý dù chỉ vài hôm trước tôi còn đang cảm thấy rất hạnh phúc và khá tự tin về bản thân mình.
Tôi còn nhớ cô gái tôi crush 5 6 năm trước, người dạy tôi biết cách trêu đùa, chiêu trò trong tình yêu và cũng chính những chiêu trò của cô ấy làm tôi quằn quại suốt những năm về sau thậm chí tôi còn áp dụng lên người khác và làm họ tổn thương nữa. Cho đến lúc cô ấy có tình yêu tôi mới bỏ cuộc và cũng chả có 1 lời từ chối cụ thể nào cả.
Mà thật ra tôi không trách cô ấy đâu, nhờ cô ấy tôi mới biết em tuyệt vời như nào, em ngoan hiền lương thiện, hành động tinh tế và suy nghĩ đơn giản nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương. Em là 1 chú chó Golden Retriver mà chỉ cần thấy là ai cũng muốn ôm ấp.
Ước gì tôi đủ chân thành, tử tế, thành thật vào những ngày đầu tôi gặp em. Ước gì lúc đấy suy nghĩ của tôi chỉ là tôi yêu người này thay vì phân tích ai cửa trên ai cửa dưới và phải chiêu trò nào để có được em. Tất nhiên em vẫn kiên nhẫn với tôi và dành cho tôi nhiều tín hiệu nhưng những hành vi sai lầm, những lời nói giả dối, hành động giả dối dần đẩy em ra xa khỏi tôi.
Cơn đau này vừa là hối tiếc vừa là tội lỗi. Tôi đã sai khi không tử tế với chính mình và với 1 người tử tế thích mình. Thật sự cho đến phút cuối em vẫn tử tế với tôi, vẫn nhẹ nhàng và lo lắng cho tôi, vẫn muốn giữ mqh bạn bè bình thường như em đã coi tôi là (tôi đọc trên mạng thấy bảo con gái ai cũng thế, liệu có phải không ?) thà em cứ bảo là "anh phiền quá cút mẹ anh đi" có phải tôi đỡ đau hơn không ?
Còn tôi thì h cũng có câu trả lời cho riêng mình rồi, dĩ nhiên là tôi chọn bước tiếp và tôi tin hoàn toàn vào 1 tương lai tương sáng của mình dù những hocmone trong não bộ vẫn đang cố tiêm nhiễm những tư tưởng như đừng bỏ cuộc, còn hy vọng mà, hay tự đổ lỗi như do m nghèo, kém, lùn, béo ...etc).
Cơn đau hay thật và quan sát nỗi đau cũng hay thật bảo sao các nghệ sĩ thất tình viết chân thật đến mức 300 năm sau người nghe vẫn cảm thấy được sự thất tình. ( ae nghe thử Love Dream - Liszt hay Nocturne op 9 no 1 - Chopin xem).
Gần đây tôi có soi chiếu lại bản thân nhiều hơn, đặc biệt là cảm xúc trong mình. Tôi nhạy cảm hơn, đồng cảm hơn nhiều so với cái tôi đầy lý trí hay xét nét 1 khoảng thời gian của mình về trước. Thôi thì đây cũng là dấu hiệu cho 1 tương lai tươi sáng còn phía trước, rồi đến một ngày tôi sẽ gặp được một người thực sự thuộc về tôi và em cũng sẽ tìm đc một người tuyệt vời cho riêng em ( nghĩ đến đây tôi muốn khóc mất).
Dù sao thì, cảm ơn em, nói thật là anh yêu em yêu em rất nhiều (hoặc là thích hay chiếm hữu hay ...sao cũng được) Từ ngày gặp em à không chuẩn hơn là từ ngày thực sự tiếp xúc nhiều với em anh luôn cảm nhận được sự kết nối mỗi khi bên em. (dù em đôi khi cũng cầm điện thoại hơi nhiều =))). Cho đến tận giờ mỗi giây được ở gần em anh đều cảm giác được kết nối được yêu thương và bình yên đến lạ thường. Anh tin chắc rằng em sẽ là 1 người đặc biệt mà đời này anh không quên được.
Cảm ơn em đã luôn tử tế với anh!
Cảm ơn em đã từng dành tình cảm cho anh!
Cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh! ( để anh biết anh có thể dành tình cảm cho một người nhiều đến thế)
Anh biết ơn em nhiều lắm hehe.
Anh hứa với em và cả tôi hứa với chính bản thân mình nữa. Anh sẽ sống thật mạnh mẽ, thật tử tế, thật chân thành, và sống thật với bản thân anh và những giá trị mà anh luôn tin vào. (shout out to Web5ngay)
Còn bây giờ thì, tạm biệt em tình yêu của anh hehe, ôi anh vẫn say đắm em nhiều lắm, anh không biết mấy hôm nữa gặp em trên lớp anh phải nhìn vào mắt em kiểu gì đây và điều đáng sợ hơn là anh khi đấy anh sẽ lại thêm say đắm em và tự làm khổ anh lẫn làm em mệt mỏi mà thôi, haizz, thở dài. Hay là cứ né mẹ sang góc khác nhỉ mỗi người 1 góc tường luôn haha.
Liệu anh có hơi tự cao khi nghĩ rằng em đã từng có tình cảm với anh nhỉ, nhưng mà làm gì có ai kém tới mức không loáng thoáng cảm nhận được ai đang có tình cảm với mình nhỉ. Ít nhất từ những cú chạm tay đó là thật, ánh mắt đó là thật và những lúc im lặng nhìn nhau nhưng vẫn hiểu đối phương là thật.
Cảm ơn Mark Manson, nhớ sách của ông mà tôi đã dám làm rõ mối quan hệ này để từ friendzone thành từ chối đau đớn luôn. Thôi thì thuốc đắng giã tật, tôi vẫn sẽ biết ơn và chỉ chửi thầm ông trong đầu thôi hehe. ( AE tham khảo đọc qua cuốn Hình Mẫu - Quyến Rũ Phụ Nữ Bằng Sự Trung Thực)
P/S: Hà nội giao mùa, mưa đang rơi còn tôi thì đang khóc ngon lành hehe. Cũng may là tôi khóc được không thì chắc phải đập đầu vào cạnh giường cho bớt đau mất =)) tôi không tắm sau khi tập thể dục và để nguyên sáp nằm lên giường, mong thằng bạn cùng phòng sau khi nghỉ lễ về k biết haha.
Hà nội, thứ 3 ngày 3 tháng 3 - William Ng

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất