Tôi nghĩ tôi sẽ hướng nội đến cuối đời T_T.
Tôi nghĩ tôi sẽ hướng nội đến cuối đời T_T. ...
Tôi nghĩ tôi sẽ hướng nội đến cuối đời T_T.
2025, tôi quyết định yêu lại từ đầu với môn tiếng Nhật.
Và thêm 1 động lực nữa để tôi học tiếng Nhật đó chính là tôi muốn sang Nhật du lịch (vài) lần nữa mà không cần dùng tiếng Anh hoặc google dịch ^^ Order đồ ăn như người bản xứ ^^
----------------------------
Tôi đã làm việc ở đây được 4 năm và 7 tháng. Đó là 1 công việc tôi đã từng mơ ước, đó là 1 công ty 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam. Hàng ngày, phòng tôi luân phiên nhau trực đóng hệ thống, sau đó sẽ gọi điện cho 1 đầu mối tại Nhật Bản để xác nhận thông tin. Mỗi tháng tôi có 4-5 lần gọi điện cho 1-anh-trai-người-Nhật để nói vài câu đơn giản – bằng – tiếng – Anh. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ mình sẽ dùng tiếng Nhật để nói với đằng ấy, nhưng đều thất bại T_T Không mở được mồm, ngại vì ngồi ở phòng đông người, ngại vì nhỡ mình nói sai thì quê không để đâu cho hết, đội cái quần luôn.
Hôm nay cũng là 1 ngày như vậy. Do sắp tới kì nghỉ lễ dài nên các phòng nghiệp vụ khác có rất nhiều công việc cần xử lý. Chờ đến 8h30 tối, tôi là người duy nhất còn lại ở phòng. Sau khi xác nhận rằng tất cả nghiệp vụ đã xong, tôi đóng hệ thống và gọi điện cho anh-trai-Nhật-Bản để xác nhận. Bên đó cũng luân phiên thay người trực cuối ngày giống bên tôi.
Một ý định xuất hiện trong đầu tôi, tôi phải tranh thủ cơ hội này để nói tiếng Nhật ^^ cho dù là vài chữ thì cũng phải nói.
Ban đầu cuộc gọi vẫn sử dụng tiếng Anh như mọi khi ^^ Tôi cần chờ 3-4 phút để bên kia check thông tin rồi mới xác nhận đóng hệ thống thành công. Một lúc sau, anh trai Nhật Bản lên tiếng:
- Closing is OKE. May I have your name, please?
Ôi thời tới cản không kịp, đúng câu hỏi mà mình chờ nãy giờ, tôi mạnh dạn:
- XXX đệt sừ
Anh trai Nhật Bản im lặng mấy giây rồi nhắc lại tên tôi (thực ra tôi cũng không chắc anh ý có đang nhắc lại tên của tôi không T_T). Tôi lại nói to và rõ ràng:
- XXX đệt ssssss.
- Thank you, bye. - Ôi anh trai này lạnh lùng thế.
- Arigatou gozaimasu. - Tôi cố chêm vào thêm 1 câu nữa.
- Thank you, bye.
- Thank you, see you next time. – Tôi đã cố gắng hết sức rồi. T_T
Vậy là người ta bị bất ngờ và không hiểu tôi nói gì, tôi nói chưa đúng hay người ta không muốn nói tiếng Nhật với người ngoại quốc??? Đội quần thật sự luôn ấy.
Tôi xin hướng nội vài ngày kiểm điểm bản thân, trước khi xem xét việc có nên hướng nội nốt phần đời còn lại hay không T_T
------------
Nghe đồn nếu có người yêu là người Nhật thì sẽ lên trình tiếng Nhật lắm à các bạn???
Có ai biết tiếng Nhật mà muốn giết thời gian rảnh thì hội thoại sơ cấp với tôi mí ^^ Tôi xin mời sinh tố, hoa quả dầm suốt khóa học ^^
Ôi khó quá các bạn ôi
Nhưng mà tôi vẫn đang rất quyết tâm ấy nhé ^^
Chúng mình cùng nhau cố gắng nhé ^^
Chúc các bạn kiên trì với sự manifest của mình ^^

Học - Học nữa - Học mãi

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này