Không hiểu dạo này sao tôi lại rất ít khi bị người khác làm cho nổi giận dù cái tôi của tôi cũng rất cao và cực kì ghét người khác không coi trọng mình hoặc bị cho ra rìa. Vì tôi là một cung sư tử nhưng khi nên đại học tôi càng thấy mình nhỏ bé tôi không muốn những cuộc chiến vô nghĩa vậy nên khi làm việc nhóm tôi không dỗi khi các bạn làm phật ý hoặc người khác giỏi hơn mình nghe hơi nhỏ mọn. Tôi quan tâm đến cách giải quyết vấn đề thôi bỏ cái tôi xuống, nhớ lúc gì Khánh Vy bảo là tắt nó đi Tắt đi. Bỏ cái tôi ra khỏi công việc chỉ cần vấn đề được giải quyết là được rồi đừng cư xử trẻ con.