1 ngày bình thường khi tôi ở nhà 5h30-6h30: loa phường chăm chỉ đem tin tức mà bạn không muốn nghe tới thẳng lỗ tai bạn (và nó ở đối diện cửa sổ phòng ngủ) 7h-gần trưa: tiếng động cơ + bấm còi ing ỏi (ngã 3 đường tầm nhìn thoáng đãng mà không hiểu sao mấy người vẫn bấm còi cho được??? thề chứ hơn chục năm đi xe máy chắc tôi bấm còi được 2-3 chục lần) từ trưa-17h: thời gian ít tiếng ồn nhất trong ngày 17h-23h: combo huỷ diệt với đủ thứ âm thanh từ tivi, nhiều người ăn uống, âm nhạc từ vài nguồn, động cơ, còi,… 23h-sáng sớm hôm sau : đến lúc các xe tải và container được khoe cái còi của mình to ra sao
Mấy tháng gần đây thì thêm nhà hàng xóm góp thêm nhiều chút âm nhạc sôi động vào cuộc sống đã đầy tiếng ồn đau đầu rồi. Lần 1: Mất ngủ buổi sáng, sang tìm hàng xóm nói chuyện thì đóng cửa (vẫn đập nhạc trên tầng thượng) Lần 2: Đi làm về đang rất mệt, đã chui vào phòng trong có cách âm vẫn không nghỉ ngơi được. Sang tìm vẫn đóng cửa. Đang cáu nên nhờ mẹ nếu gặp họ thì nói chuyện góp ý, nhẹ nhàng Lần 3: Vẫn đóng cửa Lần 4: Cuối cùng cũng gặp, bảo mỗi ngày anh chỉ bật 2-3 tiếng để tập thể dục thôi, a sẽ giảm âm lượng xuống bla bla Nhưng những ngày tiếp theo vẫn không giảm 1 chút nào. Có hôm tới hơn 23h đêm vẫn bật nhạc. Cáu quá gọi điện cho công an thì không bắt máy. Đúng lúc này mẹ vào phòng bảo "Ông hàng xóm mới sang bảo, thằng con có vấn đề, không khuyên được, muốn nhà mình thông cảm chút. Mà kể cả mày muốn giải quyết thì cũng không có cách nào đâu. Nhà nó có người thân là trưởng công an xã bla bla bla". Cay cú dã man. Chẳng nhẽ lại chịu đựng Tìm hiểu thêm thì đúng là luật pháp quá lỏng lẻo, hộ kinh doanh may ra mới xử lý được chứ hộ dân cư chỉ có cảnh cáo bằng mồm thôi. Cũng chẳng có người lẫn thiết bị để xử lý nếu làm đúng luật
Mấy hôm nay lại mất ngủ. Đến tầm trưa mệt mỏi lại phải ngủ bù. Đặc biệt là sáng nay, 5h sáng tới 7h sáng, cái nhà chết tiệt đấy lại đập nhạc. Đã rất bực mình rồi, cố làm gì đó đánh trống lảng để nghỉ ngơi mà không được. Bình tĩnh lại, nhắn tin cho người ta và nhận lại được tin nhắn còn khiến bản thân muốn giết người luôn ấy chứ
Đổ lỗi cho nạn nhân???
Đổ lỗi cho nạn nhân???
Chán. Còn gì để nói nữa không? Mấy lần đi ăn uống, xem phim, show, đi xe bus, xe công ty, ở trong thang máy, trong giờ nghỉ trưa ở công ty,... cũng thiếu gì những con người như này Hoặc tư duy "mở nhạc trong khi người khác đang ăn uống ở mấy quán nước, quán ăn, đám cưới". Rất khó chịu. Đáng nhẽ cần có không gian yên tĩnh để thư giãn, nói chuyện chứ. Đã thế lại toàn tự hát hoặc mấy bài nghe rất "não nề", không phù hợp với âm lượng rõ to Haizz. Tính ra tất cả vẫn là do ý thức, nhận thức của mọi người. Cứ thử chịu tra tấn như tôi trong 1 thời gian dài xem. Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần luôn ấy chứ. Giờ chỉ muốn kiếm được chỗ nào đó nghỉ ngơi trong yên tĩnh :( Rất mong nhận được góp ý, chia sẻ của mọi người ở dưới phần bình luận