Năm 2025 đã trôi qua, bây giờ tôi mới có thời gian nhìn lại 2025 và hướng về 2026. Thú thực mà nói, 2025 là một năm bản lề của tôi, năm nay tôi làm được thực sự nhiều việc. Ăn tết âm xong tôi xin nghỉ việc và bắt đầu hành trình tự làm tự ăn của mình. Giữa tháng 3 tôi chuyển về thuê nhà ở Smart City, từ những năm đầu học đại học tôi đã mong muốn trải nghiệm tiện ích và cuộc sống của một cư dân Vinhome. Cuối tháng 4, tôi cầu hôn bạn gái. Cuối tháng 5, tôi mua được chiếc xe đầu tiên, một chiếc vf3 màu vàng xinh xắn. Đầu tháng 6 chúng tôi dạm ngõ. Đầu tháng 11 chúng tôi tổ chức đám cưới. Đầu tháng 12, tôi đặt cọc căn nhà đầu tiên, đây sẽ là mái ấm của chúng tôi, nhưng mãi đến 2027 mới nhận nhà, cũng phải chờ hơi lâu. Cuối tháng 12 tôi thực hiện mong muốn của mình, đó là bỏ phố bụi về phố núi. Hai đứa có một chuyến đi Đà Lạt cỡ 20 ngày. À ngoài ra, tôi còn thực hiện được mong muốn từ thời sinh viên đó là tự mua được chiếc iphone mới nhất. Cái này giống trả thù quá khứ hơn. Thực tế tôi chẳng dùng hết sức mạnh của nó, nhưng thôi kệ đi, lãng phí chút nhưng đem lại nhiều niềm vui.
Như vẫn thường nói với vợ, năm nay là một năm kỳ diệu của tôi. Chẳng biết VN có kỷ nguyên vươn mình không, nhưng năm nay có lẽ là một năm vươn mình. Tôi xác định được công việc muốn làm và đang làm nó mỗi ngày với một sự yêu thích và đầy phần khích. Tôi có một gia đình, và đang chờ để chào đón một công chúa. Tôi có một số vốn và được phép trăn trở với số vốn đó. Nhìn chung cuộc sống của tôi có nhiều lựa chọn hơn, thay vì nhìn từ nhà ra hiên thì tôi nghĩ là tôi đã nhìn được từ nhà ra cổng.
Vậy 2026 này tôi làm gì? Tôi chưa biết chi tiết như nào, nhưng tôi biết mình cần tiếp tục tiến lên. Thay vì học thạc sĩ thì tôi đã lựa chọn làm sinh viên tiếp, tôi đăng ký học Tài Chính - Ngân hàng của NEU, tôi học chương trình online. Tôi vẫn tiếp tục cải thiện khả năng tiếng Anh, tôi vẫn muốn dùng được tiếng Anh để có thể giao tiếp (chưa biết giao tiếp với ai), để có thể đọc tài liệu chuyên ngành dễ dàng hơn. Về phần công việc, năm nay tôi nghĩ mình sẽ đưa chiến lược giao dịch về dạng thận trọng, tôi đã có một số thành quả, và nếu tiếp tục trade mạo hiểm như năm ngoái thì cái giá phải trả sẽ đắt hơn rất nhiều. Hậu quả không phải chỉ mình tôi, mà còn cả gia đình tôi phải chịu. Thực ra, có những thời điểm trong năm 2025 tôi muốn mở rộng, muốn tuyển thêm người để làm thật nhanh và mở cho mình một quỹ đầu tư nho nhỏ, với số vốn quản lý nho nhỏ, nhưng chắc cái này phải đến nửa cuối năm 2026 thì tôi mới xem xét tiếp. Trước mắt là mua xong nhà và đón em bé ra đời khỏe mạnh đã.
Chúc mọi người có một năm 2026 với nhiều việc để làm và làm nó với niềm vui và sự say mê.