Tôi lựa chọn giữ câu chuyện cho riêng mình
Có nhiều lý do để tôi từ chối kể câu chuyện của mình. Tôi lựa chọn giữ nó cho bản thân, tự giải quyết, tự xử lý, tự buồn, tự vui.
Đã bao lần bạn nhận được lời đề nghị: "Hãy kể câu chuyện của bạn cho tôi đi!". Và đã bao lần bạn lựa chọn kể nó ra hay đã bao lần bạn lựa chọn yên lặng hoặc đánh trống lảng bằng một câu chuyện khác...
Có nhiều lý do để tôi từ chối kể câu chuyện của mình. Tôi lựa chọn giữ nó cho bản thân, tự giải quyết, tự xử lý, tự buồn, tự vui.

Tự mình sẽ giải quyết được vấn đề của mình?
Mình là một người rất ghét mang sự tiêu cực đến những người xung quanh. Mình chỉ luôn muốn làm những người bên cạnh mình được cười, được vui và thoải mái. Vì thế bản thân mình luôn học cách lắng nghe, học cách nói ít lại. Nhưng biết lắng nghe và lắng nghe nhiều, dần dà mình lại quên mất bản năng nói. Mình ngại nói ra câu chuyện của bản thân, ngại nhìn nhận sự phán xét, ngại biểu đạt sự buồn.
Tại sao lại ngại?
Nếu nhìn nhận thẳng vào vấn đề, mình sợ người ta biết được điều thầm kín, điều bí mật của mình. Mình không quá sợ hãi việc người ta phán xét, vì người phán xét mình chắc chắn là người không hiểu rõ về mình, người mà mình không đặt ý kiến của người ta vào sự ảnh hưởng bản thân. Hoặc có lẽ mình sợ rằng họ sẽ thất vọng về mình. Họ ở đây là những người được coi trong vòng tròn thu nhỏ mối quan hệ xã hội của bản thân.
Một lý khác nữa đó là... vì lắng nghe nhiều, nên dường như mình đoán được tất cả lời khuyên của người khác cho vấn đề của mình. Bản chất vì mình cũng tự nắm được vấn đề của mình ở đâu, đã tự đặt câu hỏi và trả lời rất nhiều lần trước đó. Khi lựa chọn chia sẻ cũng là sau khoảng thời gian mình đã tự làm việc với bản thân. Và rồi ai cũng đưa ra cái lời khuyên mà cũng giống như mình nghĩ. Vì thế nếu biết trước kết quả, mình lại không thử nữa. Mình lựa chọn im lặng.
Giống như hôm nay cũng vậy. Mình đắn đo xem có nên nhắn tin ai đó xin lời khuyên hay không. Nhưng đắn đo mãi, mình nghĩ họ sẽ đều đưa ra đáp án như vậy. Nên lại thôi, tắt ứng dụng và ngồi viết ra những dòng này.
Thực sự mình không biết có nên ko nữa? Liệu chia sẻ nhiều hơn có giúp tâm trạng mình tốt hơn?

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất