Tôi là cái mả bà gì cơ chứ?
Tôi là cái mả bà gì cơ chứ? Ngôn ngữ đẹp đẽ hay chỉ là vỏ bọc cho những suy nghĩ đớn hèn? Liệu tôi có dám khoác lên mình chiếc áo...
Tôi là cái mả bà gì cơ chứ?
Ngôn ngữ đẹp đẽ hay chỉ là vỏ bọc cho những suy nghĩ đớn hèn?
Liệu tôi có dám khoác lên mình chiếc áo bài hào nhoáng của những “nhà”
“Nhà khoa học”, “nhà thơ”, “nhà triết học”?
Tất cả đều trống hoác giữa bãi hoang miền cát trắng
Căn chòi cô độc của những chơi vơi

Tôi là cái mả bà gì cơ chứ
Khi cầm bàn tay thô ráp vì nước rửa bát của em ?
Trác Mã ơi! Bi thống và hoang đường!
Khi thanh xuân nằm chết giữa dòng sông thời gian
Tôi ôm em!
Vĩnh hằng chẳng là gì ngoài chớp mắt
Mùi nước rửa bát hay mùi sữa thơm thảo nguyên bát ngát?
Tôi thèm hôn lên bầu sữa non,
Tiếng dê cừu be be ngoài bãi
Tiếng ngữa hí, tà áo trắng em mang
Tôi là cái mả bà gì cơ chứ?
Thơ là cái mả bà gì cơ chứ ?
Dạng thức ? Cấu tứ? Vần điệu? Hình ảnh?
Văn là cái mả bà gì cơ chứ?
Chuỗi ngôn từ xoắn xuýt
Ước mong lòi ra vài điều kỳ lạ?
Tôi viết trong cơn mơ
Tôi làm thơ khi thở
Hát ca trong đêm dài im ắng
Tiếng hát át tiếng chó sủa và tiếng người chửi rủa
Đêm đen kẹt lại trong trí não kẻ thần kinh
La li la và li la la ...
Mặt trời dù là cái mả bà gì đi nữa
Sẽ ló dạng ở phía chân trời xa
Và tôi dù là cái mả bà gì đi nữa
Cũng phải sống và viết dòng này ra.
Dù tôi là cái mả bà gì đi nữa!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất