Đã bao lần bạn tự hỏi chính mình rằng "tôi là ai?"

"Tôi là ai?"
Đừng tìm cái vật chất bên ngoài để trả lời cho câu hỏi này, bởi câu trả lời nằm ở bên trong bạn.
Cách bạn quan sát, cảm nhận về những thứ đang diễn ra trong cuộc sống này là một phần trong con người của bạn. Hãy cảm nhận một cách chậm rãi, rõ ràng hơn để hiểu về bản thân bởi trong thời đại vật chất này một lúc nào đó bạn mãi mê theo đuổi mà quên mất những mảnh tâm hồn trong cơ thể đang vụn vỡ từng ngày.
Biết được mình thích gì, muốn gì, làm gì, làm như thế nào cũng là một phần của câu trả lời cho "tôi là ai?". Không phải những lời nhận xét từ bên ngoài định nghĩa con người bạn, thứ định nghĩa con người bạn là thứ bạn muốn trở thành. "Thứ bạn thích sao lại hỏi người khác có đẹp không".
Đừng lúc nào cũng "sao cũng được, gì cũng được".
Muốn người khác hiểu mình, trước tiên bạn phải hiểu bản thân cái đã. Khi có người hỏi bạn muốn ăn gì đừng nói "ăn gì cũng được", người đó sẽ không hiểu được điều bạn thật sự mong muốn là gì.
Thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về một điều gì đó và thể hiện tài năng, cá tính của mình sẽ giúp bạn khẳng định được cái tôi, người khác sẽ hiểu bạn hơn một phần nào đó. Nhưng đừng ỷ lại tài năng của mình mà thể hiện sự kiêu ngạo, hãy thể hiện một cách khiêm tốn đúng với thực lực của mình.

Một cách để hiểu rõ về bản thân

Gần đây mình có nghe một tập podcast giúp mình tiến gần đến cái tôi của mình hơn đó là "tập làm văn"
Đã bao lâu rồi bạn chưa làm văn. Đó là cách để giúp bạn hiểu thêm về cái tôi bằng cách viết ra quan điểm của bạn, những điều bạn muốn làm, muốn trở thành. Từ đó giúp bạn nhìn nhận lại một cách rõ ràng về mong muốn của bạn và từng bước lập kế hoạch để hoàn thành mong muốn đó.
Hãy dành ra 30 phút đến 1 giờ để đặt ra câu hỏi cho bản thân. Từng bước liệt kê ra những sở thích hay những thứ mà bạn muốn làm, muốn trở thành để hiểu thêm trong hành trình cho câu trả lời "tôi là ai?" nhé.
Đây là bài viết đầu tiên của mình, có gì thiếu sót và cần sửa đổi mong các bạn đọc được cho mình xin ý kiến. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, đọc được những bài viết hay nhé.