Xin chào ,tôi là Hiếu,Hiếu trong Đức Hiếu...
Mình 9x đời cuối ở cái ngưỡng tuổi này với 1 số bạn có khi đã có đang ở giai đoạn xây dựng sự nghiệp, hay được lên làm bố làm mẹ rồi.còn mk vì số lý do mới tốt nghiệp đại học với một công việc rất chi là phổ biến đó là THẤT NGHIỆP...
Như nội dụng bài viết trên thì có 1 sự thật đó là dù đã 24 25 tuổi đời rồi nhưng tôi có 1 gương mặt rất chi rất chi là học sinh.Với nhưng người gặp tôi lần đầu thì cứ nghĩ t chỉ là cậu bé học sinh cấp 3 hay nhưng bạn mới lên đại học(hic).Lúc đầu t rất vui vì bản thân mk được khen trẻ vì ai chả thích được khen trẻ và đẹp t cũng ngoại lệ nên thích ngta khen mk như vậy. Nhưng càng gần đây t thật sự không thích điều này 1 chút nào.
A A A chả biết viết thêm gì cho bài này cả.chắc mk phải dừng lại đây vì đâu là lần đầu mk viết măc dù bỏ dở giữa chừng nhưng lần tới mk cố gắng tiếp tục bài này.