Không phải mây cũng chẳng còn mưa
Không phải cơn say cũng chẳng còn hơi thuốc
Không phải mùa hạ chẳng còn lá rụng mùa thu
Không phải trăng chẳng còn đêm đông kéo đến
Không phải thời gian và chẳng còn ai đợi nơi cuối ngõ
Không phải em chẳng phải là một ai khác
Không còn ngày thơ bé chẳng còn cha ở đó
Không phải tôi cũng chẳng còn hai tiếng linh hồn
Tôi hỏi người điều gì là thiêng liêng
Tôi hỏi người điều gì thì khiếp tởm
Bước, tiếng đầu tiên tôi học
Trốn chạy, là một vòng tròn
Yêu thương, là giấc mơ đời tôi
Có ai đã thực sự chết
Khi còn đang sống?

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất