Hôm nay mở máy tính cũ, phát hiện ra những dòng code lúc mới học :V đọc lại mà thấy ô thôi... công nhận lúc còn newbie code thêm comment như một bài văn ấy chứ. Đọc lại mà buồn cười quá đi mất, lúc đó siêng ghê code dòng nào là comment lại bước đó tại sao lại code như vậy haha. Thành ra một bài code có mấy chục dòng mà comment thêm nữa ra gấp đôi. Bây giờ thì không còn comment nữa, nên nhiều lúc đọc lại cũng không biết tại sao lúc đó lại viết như vậy. Có nhiều hôm đi tiệc về có uống tí bia, mở code ra code tiếp giống như ủa ủa ? này ai code đọc kì vậy ta ^^ Sắp bước qua năm mới rồi, chúc những ai thấy được bài viết này vui vẻ nha.
Thủ Đức Tp.HCM 16/12/2021