Trong khoảng thời gian này, khi nhìn thấy các bạn nhỏ 2k4 ráo riết đặt nguyện vọng vào các trường đại học, tôi chợt nhớ về 4 chiếc nguyện vọng của bản thân hướng đến một trường duy nhất, đó là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Nghe thì có vẻ ngầu, nhưng thực ra nếu quay về tôi của năm còn học 12, tôi vô định lắm, đến nỗi mà mỗi ngày tôi còn muốn làm một nghề nữa cơ, hôm trước thì ao ước làm báo, hôm kia thì lại muốn làm sale, hôm sau nữa thì đã chuyển mục tiêu qua làm nhà tâm lý học! Mẹ tôi khi ấy vừa muốn hiểu, lại vừa sốt sắng vì mỗi ngày tôi lại kể cho bà nghe về một ngành nghề mới, rồi lại khẳng định một cách chắc nịch rằng "Con sẽ làm nghề này trong tương lai, mẹ yên tâm, con tìm hiểu kĩ lắm!".
Giờ nghĩ lại, nếu tôi mà là mẹ lúc đó, chắc tôi sẽ tức điên lên mất!
Ngày điền nguyện vọng cận kề, tôi quyết định ngồi lại và bắt đầu nghĩ về những gì mình đã làm, đã thấy và đã cảm nhận được. Năm tôi học cấp 3, tôi tham gia vào một CLB truyền thông & báo chí, tuy tôi không năng nổ như các bạn khác, nhưng khi việc đến, tôi đều cố gắng làm một cách chỉn chu nhất có thể. Tôi thích các hoạt động xã hội, tuy rằng lúc ấy mỗi khi xin được tham gia thì cha mẹ hay nói tôi là đứa bao đồng, "nhà bao việc" không lo, nhưng tôi vẫn lẻn đi vì thấy thích!
Điều đặc biệt hơn cả, vũ trụ cũng đã đưa tôi nhìn thấy được bài đăng ủng hộ cộng đồng LGBT của trường Nhân Văn, tuy không nói thẳng, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành, cởi mở trong cách nghĩ.
Thế là, tôi quyết tâm thi vào trường Nhân Văn vì tôi tin môi trường này sẽ phù hợp với mình, cả 4 nguyện vọng tôi điền đều là trường Nhân Văn, ngành nghề được sắp theo những gì tôi thấy thích và ổn thoả.
Ngày biết điểm thi và điểm chuẩn, tôi đậu vào nguyện vọng 2, tuy không phải nguyện vọng cao nhất nhưng tôi cũng không thấy buồn hay hối tiếc, vì tôi biết mình đã là sinh viên trường Nhân văn!
Tóm lại là...
Nếu chẳng may bạn giống như tôi, kiểu như "mỗi ngành thích một ít" thì đầu tiên hãy tìm kiếm một môi trường phù hợp với mình. 4 năm học đại học nặng tôi nghĩ chưa chắc đã đáng sợ bằng việc ngồi vào một nơi mà mình không cảm thấy thuộc về. Những người đứng đầu, giảng viên, sinh viên, bác bảo vệ gác cổng, cô bán hàng canteen,... chắc chắn phải có một mối liên hệ, một quan điểm tích cực hay tiêu cực chung nào đó để họ cùng nhau có mặt tại nơi đây. Nếu bạn chọn đúng thì mỗi ngày đến trường, bạn đều sẽ có lí do để cảm thấy vui!
Câu chuyện về ngành, nếu đã đậu đại học nhưng vẫn chưa cảm thấy phù hợp, hãy để khoảng thời gian trải nghiệm sắp tới của bạn quyết định. Dẫu có ra sao, cũng đừng quên trang bị cho mình một cái đầu "mở" và sẵn sàng học hỏi những điều mới bởi bạn sẽ không biết được rằng điều gì đang chờ đón bạn đâu!
Hi vọng mọi thứ sẽ ổn và bạn cũng thế!