Đã được 1 tuần kể từ khi tôi cảm thấy mọi thứ thật mệt mỏi. Các bạn đã trải qua cảm giác có quá nhiều mục tiêu và dự định đang quấn chặt lấy mình và dù cho dùng phương thức nào thì cũng chẳng thể gở rối cho mớ dây nhỡ chằng chịt ấy. Đấy là tâm trạng của tôi lúc này...
Vào một buổi sáng thức dậy, ngồi vào bàn, mở chiếc laptop và làm những việc như mọi ngày. Chợt mọi thứ thật vô nghĩa... biết thế đã không tranh đấu làm gì... Đó là những lời của Kim Ngọc Nghiên đã nói. Còn tôi thì cảm thấy mọi thứ vô nghĩa thật. Cái cảm giác mông lung bỗng nhiên xuất hiện và tồn đọng trong tâm trí. Và rồi... tôi chẳng biết bản thân nên làm gì. Đấy không phải là do tôi mất đi định hướng mà có lẽ là do những mục tiêu ấy quá cao, quá xa, và quá dài để mình có thể duy trì một lúc nhiều đến thế... Sự lặp đi lặp lại hằng ngày, hằng giờ đôi khi cũng thật đáng sợ.
Cuộn len rối rắm
Cuộn len rối rắm
Tôi nghĩ mình đang rơi vào Peer pressure nhưng đôi đi thì chỉ là stress thông thưởng và đôi khi lại chỉ là cảm giác ganh tị với người khác. Có lẽ tôi cần một sự đổi mới. Một chuyến đi chơi, hay tự xem một quẻ tarot cho tâm hồn nhẹ nhõm hơn.Có lẽ tôi đang quá cố rồi. Ngoan cố hướng bản thân theo hình tượng của người khác mà quên rằng: Cảm xúc của bản thân cũng đáng được trân trọng. Thôi đi tìm cách gỡ rối thôi...