Mấy tháng gần đây tôi cảm giác bản thân mình khá hồ đồ.
Vì vẫn còn là học sinh nên tôi xin phép bàn về vấn đề học tập.
Tôi đột nhiên cảm giác mình không còn minh mẫn như xưa để giải đề cũng như mọi người xung quanh đang chạy với một pha và biên độ lớn hơn tôi vây. Tôi đang chìm trong bế tắc.
Vậy làm sao để khơi dậy ý chí học hành???
Tôi viết những dòng này dành cho bản thân mình. Viết xong tôi sẽ ngồi vào bàn làm bài tập và hoàn thành đống deadline đấy. 
Buồn bực và chán nản là những gì tôi đang cảm thấy.
Tôi không thể tiếp tục như vậy phải cố học hành thôi. Cố lên nào!!
Một chút xàm xí ngày thứ 6 để có động lực học hành :))))))