Tôi từng tự tin rằng mình không cần đến trí tuệ nhân tạo (AI). Với tôi, những ứng dụng AI là công cụ không thể tin tưởng được và con người mới là trung tâm sáng tạo, là người cuối cùng quyết định tất cả. Vì thế, trong một thời gian dài, tôi tự nhiên quyết định không sử dụng AI, không quan tâm đến công cụ viết tự động, càng không nghĩ đến giao việc gì cho một máy cổ.
AI là một người bạn đồng hành cùng con người
AI là một người bạn đồng hành cùng con người
Tôi làm việc theo cách của mình, tự động viết, tự phân tích, tự sắp xếp mọi thứ. Tôi từng cho rằng đó là sự trung thực với nghề nghiệp và tư duy của bản thân. Tôi nghĩ rằng: “Người giỏi thì không cần dựa vào máy móc”.
Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy mình chậm lại. Không phải vì tôi yếu đi, mà vì xung quanh tôi ai cũng đang dùng AI một cách thông minh.
Họ sử dụng AI để tổng hợp dữ liệu nhanh hơn, viết bản nháp nhanh hơn, để gợi ý tiêu đề, sửa câu trả lời lỗi, thậm chí giúp lập kế hoạch. Và điều thú vị là họ sử dụng AI như một "đồng nghiệp" biết lắng nghe và đề xuất nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là chính bản thân con người.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Có phải mình đã quá cố chấp? Có phải người từng tự hào vì “giữ bản sắc” như tôi lại cô lập mình trong sự bảo thủ?
Tôi suy nghĩ nhiều ngày và sau đó đi đến một quyết định: Tôi sẽ học cách sử dụng AI nhưng không thần thánh hóa nó. Tôi sẽ để AI là bạn đồng hành nhưng không phải là người thay thế.
Tôi bắt đầu thử sử dụng các công cụ như ChatGPT, Google Gemini để lên ý tưởng bài viết, kiểm tra lỗi chính tả, xin gợi ý khi bí ý tưởng... Sau đó, tôi nhận ra rằng AI không vô cảm và lên được những nội dung hữu ích mà tôi không thể ngờ tới. Nhưng trí tuệ nhân tạo vẫn không thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, tôi vẫn là người đánh giá, quyết định điều gì nên giữ, điều gì nên bỏ và nên bổ sung điều gì từ những dữ liệu AI cũng cấp.
Đến hiện tại, tôi tin rằng trí tuệ nhân tạo không thể thay thế con người nhưng con người chắc chắn có thể trở nên tốt hơn nếu biết sử dụng AI một cách tỉnh táo để không phụ thuộc.
Bản thân tôi cũng biết rằng mình không nên sống mãi trong vỏ ốc của niềm tin cũ kỹ nhưng cũng không nên phó mặc mọi thứ cho công nghệ.