Tôi đã từng rất mệt mỏi vì yêu một cô gái Over Thinking.
Tôi đã từng rất mệt mỏi vì yêu một cô gái Over Thinking.
Tôi đã từng rất mệt mỏi vì yêu một cô gái Over Thinking.
Bạn gái cũ của tôi, cô ấy trẻ con, hay giận, hay ghen. Đã rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt, tôi cảm thấy mỗi lúc một tệ hơn, cảm giác khi mà có một mối quan hệ tình cảm, không những không vui vẻ gì, còn suốt ngày làm nhau mệt mỏi. Tôi dần không còn tình cảm gì với cô ấy. Và tôi nói lời chia tay, cô ấy khóc rất nhiều, tôi thì cảm thấy được giải thoát..
Đến bây giờ thì tôi nhận ra, thực sự người có vấn đề không phải là cô ấy, mà là tôi. Trong mối quan hệ đó, tình cảm của tôi chưa đủ nhiều, đáng lẽ ra tôi phải suy nghĩ là cô bé đó nhỏ hơn mình 2 tuổi, người con gái đó cần được bao dung hơn. Nhưng lúc đó tôi ích kỉ, thực dụng và chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân. Xin lỗi vì đã rời xa em và làm em khóc thật nhiều.
Không phải là lời khuyên hay gì, nhưng tôi muốn nói với các bạn nam, nếu yêu một bạn nữ over thinking, thì hãy cố gắng, thật bao dung. Rồi một ngày, chắc chắn cô gái đó sẽ trưởng thành, và yêu bạn thật nhiều như cách bạn yêu cô ấy.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

