Tôi đã từ bỏ mạng xã hội như thế nào?
Kể về cách tôi từ bỏ mxh và quan điểm của tôi về mxh
Cũng đã lâu rồi tôi chưa viết bài viết nào (Tôi nghĩ vậy). Nên hôm nay tôi muốn viết về 1 chủ đề mà mọi người vẫn thảo luận, bàn tán về chúng.
Cách để dừng lướt mạng xã hội vô tội vạ hoặc bạn muốn từ bỏ mạng xã hội (nếu muốn).
Nói qua một chút về tôi

Đây là khoảng thời gian mà tôi thường lướt mạng xã hội. Tôi thường chỉ lướt Facebook, Tiktok, Instargam, Thread,... trong khoảng 1 tiếng - 2 tiếng (nếu tính tổng cộng các app lại). Riêng Youtube thì tôi tự học nên thời gian xem từ 3-4 tiếng. Còn lại thì tôi dành thời gian để làm các hoạt động cá nhân.
Tại sao tôi lại có thể làm như vậy được?
Tôi nghĩ lí do cũng khá đơn giản hơn mọi người thường nghĩ.
Tôi tìm thấy các hoạt động tốt hơn là khi ngồi lướt mạng xã hội
Tôi cảm thấy việc lướt mạng xã hội khá là vô bổ. Chúng ta đều biết đều đó. Nhưng tại sao chúng ta lại không từ bỏ được? Vì chúng vui. Coi người khác diễn hài trên mạng, ngắm trai/gái đẹp trên mạng, coi người khác lùm xùm trên mạng. Chúng ta coi, chúng ta thấy vui.
Điều đó cũng tương tự với việc nếu bạn muốn từ bỏ mạng xã hội. Bạn hãy tìm 1 niềm vui khác.
Bạn có thể lắp gundam, bạn có chơi lego, bạn có thể đọc sách, bạn có thể tập gym, bạn có thể đi chơi ở các trung tâm thương mại rồi bắt chuyện kết bạn,...
Hãy tìm 1 niềm vui nào khác vui hơn việc bạn lướt thấy thành công của người khác hay lướt thấy mấy cái scandal vớ vẩn với chắc chắn 100% nếu bạn chưa biết về chúng thì bạn vẫn sống tốt sống khỏe. Còn bạn biết về chúng rồi ư? Nó tốn thời gian của bạn thôi.
Tôi không tìm thấy ý nghĩa trong việc lướt mạng xã hội
Tôi không từ bỏ 100% mạng xã hội (lớp 12 tôi từng làm rồi). Nó khiến tôi trở nên lạc hậu và không cập nhật tin tức mới thì sẽ dễ rơi vào các trường hợp lừa đảo. Vậy nên việc lướt mạng xã hội cũng quan trọng ở 1 mức độ nào đó. Nhưng liệu 1 ngày có nhiều thông tin quan trọng đến mức phải cập nhật không? Và lướt bao nhiêu thì tôi mới là người không lạc hậu? Tôi phải lướt cả trăm video hài để trở thành 1 người vui tính chăng? Nếu tôi đứng từ góc nhìn khác nhìn vào tôi. Ngươi dành thời gian để coi trăm clip hài và nhảm để joke trông tôi chẳng khác gì một thằng hề đần độn.
Vậy nên việc lướt mạng xã hội khi bạn rảnh tay hoặc rảnh rỗi khi bạn không biết làm gì cũng là một lựa chọn theo tôi là không tốt lắm đâu. Thay vào đó, tôi sẽ đi uống nước, kiếm một cái gì đó thật ngon và bổ dưỡng ăn. Còn không thì tôi sẽ đi ngủ.
Càng ngày càng có nhiều ứng dụng mạng xã hội
Ban đầu ở Việt Nam chúng ta chỉ có gì nhỉ? Facebook, Zingme, Instargam.
Còn bây giờ thì? Tiktok, Facebook, Instargam, Zalo, Thread, Spiderum, Youtube...
Thiệt sự là quá nhiều và mỗi cái tốn của bạn 30p - 1 tiếng chẳng hạn (trên thực tế có thể nhiều hơn). Bạn cộng dồn lên thì thời gian bạn dành cho mạng xã hội cũng 3-4 tiếng rồi. Trong khi chúng ta chỉ có 24 tiếng. Thời gian của một đời người là hữu hạn. Vậy nên hãy sử dụng chúng (nếu bạn hiểu theo nghĩa mạng xã hội hay thời gian cũng đúng) cho thật tốt bạn nhé.
Mạng xã hội trông giống một cái bãi rác hơn là mục đích ban đầu của chúng
Mục đích ban đầu của mạng xã hội chính là nơi để kết nối với mọi người khắp nơi trên thế giới. Chúng ta nhắn tin, chúng ta chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ tích cực, cập nhật tin tức trên mạng xã hội, tự tin khoe cá tính. (Tôi coi mấy cái quảng cáo của Facebook, Tiktok khi tôi chơi thua mấy trò như Block Blast và tôi phải coi mấy clip tầm 30s nếu tôi muốn được hồi sinh)
Nhưng thực tế thì sao?
Tin tức thì phản động gây chia rẽ đoàn kết dân tộc.
Quyền tự do ngôn luận thì công kích người khác.
Dễ dàng giả mạo lừa đảo.
Nội dung phản cảm.
Những nội dung phát triển bản thân vô nghĩa kèm bán khóa học. (Bán khóa học xịn và phát triển nội dung xịn thì tôi đã chẳng phải chỉ trích lên án)
Mạng xã hội đúng là sẽ còn có những nội dung tích cực lành mạnh nên tôi mới gọi mạng xã hội chính là 1 bãi rác.
Một đống đồ tốt và đồ xấu trộn lẫn vào nhau chất thành núi.
Nhưng mạng xã hội cũng có những lợi ích giúp đỡ thời đại
Giúp cho người thân gọi điện cho nhau ở khoảng cách xa
Thời của ông bà tôi, để nói chuyện với nhau thì phải đi bộ để gặp nhau nói chuyện.
Thời của bố mẹ tôi, để nói chuyện với nhau thì phải chạy xe để gặp nhau nói chuyện.
Thời của tôi, thì chỉ cần gọi điện video call là đã có thể nói chuyện
Dễ lan tỏa những điều tích cực
Ngoài những điều tôi nói ở trên. Vẫn có những người thật sự tâm huyết muốn truyền đạt những điều tích cực tốt đẹp, cập nhật tin tức chính xác và giảng dạy kiến thức đến với đại chúng.
Lời cuối cùng trước khi kết thúc bài viết
Tôi không nhắn tin tôi gặp mặt
Tôi thường nói với bạn tôi rằng đừng nhắn tin cho tôi mà nếu có việc thật sự quan trọng thì hãy gọi điện. Vì nhắn tin với tôi khá là tốn thời gian trong việc chờ đợi phản hồi cũng như là nói chuyện không được khớp với nhau lắm. Thay vào đó tôi sẽ tập trung và cố gắng ở hiện tại. Khi tôi cảm thấy nhớ bạn tôi, tôi sẽ chủ động nhắn tin rủ đi chơi. Và chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian thật dài để kể về những chuyện mà chúng tôi đã trải qua. Vì với tôi thời gian từng phút, từng giây trôi qua đều rất quý giá.
Every second count - The Bear
Và bài viết đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này. Đây là lần đầu tiên mình viết nội dung trên điện thoại (giao diện Spiderum trên điện thoại viết khá khó chịu đấy nhé). Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết này của mình. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
