Công cuộc dọn dẹp bản thân là một cuộc chiến dai dẳng và khó nhằn, ít nhất là đối với một con nghiện mua sắm như tôi. Một trong những lĩnh vực tôi mua sắm điên cuồng nhất trong 2 năm qua có thể kể đến:
  1. Áo quần.
  2. Mỹ phẩm.
  3. Sách.
  4. Đồ gia dụng (những loại mang danh “tiện ích” trên website nhưng cuối cùng hoàn toàn không “tiện ích” chút nào khi về tới nhà tôi).
Ngày xưa tôi độc thân, chỉ phải chăm sóc mỗi baba, nên tôi luôn tự thưởng cho bản thân bằng việc mua sắm. Mua lung tung, mua vì thích chứ thật sự chẳng phải vì cần. Buồn chán không có gì làm thì xách ví chui vô siêu thị. Buồn chán không muốn ra đường thì lướt app đặt hàng online giao tận nhà. Coi Youtube thấy beauty bloggers review một sản phẩm nào đó là a lê hấp, bắt Grab đi mua ngay và luôn. Và kết quả, một đống mỹ phẩm, sản phẩm skincare, sản phẩm tắm rửa, sản phẩm vệ sinh cơ thể chất đống ở nhà.
Để tối giản lại hàng đống những sản phẩm chăm sóc cơ thể này đối với tôi cần kha khá thời gian với những bước kế hoạch cụ thể (tôi học được rằng nếu muốn hoàn thành cái gì đó thì hãy chia nhỏ nó ra thành nhiều bước nhỏ, rồi tuần tự thực hiện từng bước. Tôi đã áp dụng khá thành công nguyên tắc này cho kho hình online của mình, và giờ tôi đang áp dụng cho đống mỹ phẩm của mình đây).
Bước 1: Bỏ tất cả những thứ đã hết hạn sử dụng. Đương nhiên vì mua chất đống hàng hà sa số những món đồ cùng thể loại, rổi xài luân phiên xoành xoạch từ món này qua món kia, nên kết quả dễ thấy nhất là nhiều món trong đó đã, đang và chuẩn bị hết hạn sử dụng. Và những món đồ như vậy cần được loại bỏ ngay lập tức.
Bước 2: Tối giản quá trình skincare - chỉ giữ lại những gì mình THỰC SỰ SỬ DỤNG:
Quá trình skincare hiện tại của bản thân tôi chỉ bao gồm 3 bước cho buổi sáng và 2 bước cho buổi tối:
BUỔI SÁNG:
  1. Làm sạch: sữa rửa mặt.
  2. Dưỡng da: toner - serum - sữa dưỡng
  3. Chống nắng: mặt và body.
BUỔI TỐI:
  1. Làm sạch Double cleansing: tẩy trang - sữa rửa mặt kết hợp máy rửa mặt.
  2. Dưỡng da: toner - serum - kem dưỡng (cách 3 ngày thì thay kem dưỡng bằng mặt nạ ngủ). 
Đối với body thì dùng kem dưỡng đêm cho toàn thân và dầu dừa cho bàn chân.
Vì đang mang thai nên tôi dùng thêm dầu chống rạng da.
Bước 3: Tối giản hóa quy trình trang điểm.
Tôi là một đứa mê trang điểm, và trang điểm khá đậm. Lý do là vì tôi rất tự ti với gương mặt mộc của mình. Tôi có một làn da thâm sạm sau hàng chục năm giang nắng mà chẳng thèm che chắn (trong ký ức mơ hồ thì từ hồi học cấp 2 tôi đã chẳng quan tâm mũ nón gì cả rồi). Môi tôi thâm sạm nhìn như người bị bệnh tim. Và vì thế tôi thích trang điểm đậm để che đi mọi khuyết điểm (đó là tôi nghĩ như thế). Quy trình trang điểm cũ của tôi luôn bao gồm các bước (không kể skincare): kem lót - kem nền - kẻ mày - chuốt mày - đánh phấn mắt - kẻ eyeliner - bấm mi - chuốt mi - má hồng - son dưỡng - son môi. Tổng cộng 11 bước cho một gương mặt tôi nghĩ là ok (là tôi nghĩ thế thôi) vào buổi sáng.
Nhưng rồi tôi nhận ra một sự thật: Làn da thâm sạm là do đi nắng. Đánh phấn cho trắng mà cổ đen xì cũng chả giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Chưa kể với cái nắng nóng ẩm của đất Sài Thành thì cho dù có trát cả tấn phấn lên mặt vào buổi sáng thì 2 tiếng sau đó mồ hôi và khói bụi cũng cuốn sạch mọi thứ đi thôi. 7h bước ra khỏi nhà là 9h sáng gương mặt tôi nhìn như chưa hề trang điểm.
Vậy nên tôi bắt đầu đơn giản hóa quy trình trang điểm của mình. Cho đến hiện tại, tôi chỉ duy trì các bước sau đây: chuốt mày bằng mascara dành cho chân mày - bấm mi - chuốt mascara - má hồng - son dưỡng - son môi. Giảm từ 11 còn 6, giảm được 1/2 quy trình trang điểm.
Bước 4: Dựa trên những gì đã tối giản, tôi xác định ra những món đồ bản thân sẽ ngừng mua / ngừng sử dụng. Những lúc ra siêu thị hoặc lướt mạng online, dù có nhìn thấy thì tôi cũng sẽ không mua chúng nữa.
  1. Kem lót / kem nền trang điểm: vì dù có dùng thì với khí hậu nóng ẩm của Sài Gòn + dùng khẩu trang thì những món này cũng sẽ trôi sạch trong tích tắc. Chưa kể khi đổ mồ hôi, chúng chảy xuống và làm cổ áo trắng của tôi vàng khè. Còn ở nhà chồng Nghệ An thì không cần nói đến, đương nhiên tôi không cần đánh kem nền mỗi ngày trong môi trường nông thôn rồi.
  2. Phấn mắt: kinh nghiệm cho thấy gương mặt tôi không mấy hợp với các thể loại phấn mắt. Gương mặt không đánh phấn mắt của tôi luôn có cảm giác trẻ trung hơn. Và nói thật lòng thì với khí hậu Sài Gòn, việc tôi có đánh phấn mắt hay không đánh cũng chẳng khác nhau lắm sau 2 tiếng rời nhà đâu.
  3. Chì kẻ chân mày: tôi kẻ chân mày không giỏi, vậy nên tôi quyết định tốt nhất là mình tỉa chân mày gọn gàng, rồi dùng mascara chuốt cho nó đậm lên theo khuôn chân mày đã có là tốt nhất.
  4. Eyeliner: nói một cách thành thực thì tôi kẻ eyeliner trông sẽ đẹp hơn không kẻ. Nhưng vì tôi có một làn da siêu siêu dầu, nên những đường eyeliner sắc sảo ấy thường sẽ biến thành những vệt mờ mờ chỉ sau nửa ngày tôi ở ngoài đường, đó là chưa kể hiệu ứng “gấu trúc” vào mỗi tối khi về tới nhà. Tôi đã thử rất nhiều loại eyeliner, từ hàng drugstore cho đến hàng hi-end. Và cuối cùng tôi quyết định: thà không kẻ còn hơn đẹp mỗi 1 tiếng khi mới bước ra khỏi nhà, và biến thành thảm họa suốt hàng chục tiếng sau đó.
  5. Má hồng: tại sao phải tốn tiền mua má hồng khi bạn có thể tận dụng chính cây son bạn đang dùng? Vừa tạo hiệu ứng monochrome, vừa tiết kiệm cả mớ tiền, vừa gọn chỗ trong túi xách (chỉ phải đem 1 cây son thay vì 1 cây son + 1 hộp má hồng). Tôi vẫn còn 1 hộp má hồng dạng phấn ướt của The Faceshop nên tôi sẽ tiếp tục sử dụng cho đến hết. Sau đó tôi sẽ ngừng mua.
  6. Son: tôi đã từng sưu tập son, thử các thể loại tông màu, từ rẻ tiền đến đắt tiền. Và rồi sau đó tôi nhận ra mình chỉ hợp với màu đỏ. Tôi chỉ đánh 1-2 cây và vứt xó những cây còn lại. Và những cây son ít sử dụng bắt đầu đổ “mồ hôi” do thời tiết nắng nóng của Sài Gòn. Vậy nên tôi quẳng sạch số son hiện có, chỉ giữ lại 3 cây son mà tôi ưng ý nhất: 1 cây của MAC (đúng ra là 2 nhưng tôi làm mất 1 cây rồi), 1 cây của LANCOME và 1 cây của The Faceshop.
  7. Mặt nạ các thể loại: Đơn giản là vì tôi lười sử dụng mặt nạ - dù chúng rất tốt. Và số mặt nạ tôi mua về thường hết hạn sử dụng trước khi tôi nhớ đến chúng. Vậy nên cách tiết kiệm nhất là NGỪNG MUA CHÚNG.
  8. Nước tẩy trang dành cho môi và mắt / sữa tẩy trang / nước tẩy trang micellarwater: vì tôi ngừng dùng kem lót + kem nền, nên tôi không cần đầu tư những loại nước tẩy trang quá đắt đỏ nữa. Tôi đang sử dụng dầu cám gạo để tẩy trang, và nó không chỉ làm sạch lớp kem chống nắng mà còn tẩy rất tốt mascara mi và son môi. Vậy nên tôi sẽ ngừng mua đồ tẩy trang. Tôi vẫn còn 1 chai sữa tẩy trang của Lo’real, 1 chai micellarwater của LANCOM và 1 chai của Lo’real. Tôi sẽ dùng cho hết số này rồi sau đó NGỪNG MUA.
  9. Kem dưỡng da tay: tôi mua lọ chiết mỹ phẩm và cho kem dưỡng da ban ngày có thành phần chống nắng vào đó, bỏ vào túi xách và đem theo người. Như vậy tôi không chỉ có sản phẩm dưỡng da tay giá rẻ mà còn chống nắng được cho bàn tay của mình nữa. Tôi vẫn còn 1 chai kem dưỡng da tay của Nivea và 1 chai của Nhật (không nhớ tên). Tôi sẽ dùng cho hết rồi NGỪNG MUA.
  10. Những thứ dưỡng chuyên dụng cho từng bộ phận như mắt, móng tay, khóe tay (tôi có 1 chai dầu dưỡng khóe móng của Revlon - mua gần 400k - và tôi thấy dầu dừa cũng có tác dụng y chang 
    img_0

    :)), gót chân, v.v.... 1 phần vì tôi thấy chúng không thật sự có hiệu quả (ví dụ kem dưỡng mắt), 1 phần vì dầu dừa có tác dụng tương đương và giá thành rẻ hơn gấp bội (lại không phải lích kích đủ các loại hộp lọ). Tôi vẫn còn 1 tuýp kem thoa gót chân của Ánh Dương. Tôi sẽ dùng cho hết rồi NGỪNG MUA.
  11. Dầu dưỡng tóc: đơn giản vì tôi là tóc dầu, và dùng chúng thì tóc càng bết dầu và trở nên xẹp lép. Tôi đã từng có 4 chai như thế- từ chỉ hơn 100k cho đến 400k. Và tôi GẦN NHƯ không hề đụng tới. Sau này tôi sẽ chỉ dùng các sản phẩm dưỡng tóc dạng serum xịt mà thôi.
  12. Xịt khoáng: Đơn giản là mỗi lần xịt là mỗi lần lên mụn. Từ xịt khoáng của The Faceshop, của Skinfood cho đến Vichy, Evian đều mụn, mụn và mụn. Đơn giản là sản phẩm này không dành cho tôi. 
  13. Mặt nạ ngủ cho môi / mắt: thật ra thì tôi thấy trừ mặt nạ ngủ cho da mặt, 2 sản phẩm còn lại không mấy có tác dụng (ít nhất là với tôi). Vậy nên sau khi dùng cho hết 2 lọ mặt nạ ngủ cho môi + 1 tuýp mặt nạ ngủ cho mắt của The Faceshop, tôi sẽ ngừng tốn tiền cho loại sản phẩm này.
  14. Nước hoa: đơn giản vì tôi có quá nhiều - dù có xịt ngày 3 phát thì số nước hoa + body mist tôi có vẫn đủ xài trong 3 năm tới. Và nước hoa thì sẽ giảm tác dụng mùi sau khoảng 2 năm. Vậy nên cho đến khi xài hết số nước hoa đang có, tôi sẽ ngừng mua nước hoa.
  15. Ngừng mua sản phẩm theo lố: tôi có thói quen mua 1 lố cả sản phẩm thường dùng với quan niệm “nó rẻ”. Nhưng vấn đề là tôi thường xuyên di chuyển trong thời gian dài, và ở nơi tôi đến, tôi sẽ phải mua lại đồ cần dùng. Những sản phẩm dự trữ theo lố ở nhà thường ít khi sử dụng kịp trong thời hạn sử dụng của chúng. Vậy là a lê hấp, bỏ. T^T Từ giờ tôi sẽ chỉ mua 1 món đồ, hết mới mua tiếp. Tôi thà chịu mua đắt hơn 1 tí, còn hơn mua về rồi bỏ như ngày xưa. 
Hiện tại tôi có 2 chai dầu gôi đầu, 3 tuýp sữa rửa mặt, 2 chai sữa tắm, 2 chai kem dưỡng da đêm, 2 hộp tẩy tế bào chết cho da. Ôi chao, cố gắng mà dùng cho hết từng món đồ trước khi quyết định mua mới vậy.