Tôi của 4 năm trước.
Nhân một ngày sau mưa bão, đường xá khô ráo hơn, mọi người ra đường nhiều hơn thì tôi cũng ra ngoài ngồi làm việc. Sáng hôm nay trời...
Nhân một ngày sau mưa bão, đường xá khô ráo hơn, mọi người ra đường nhiều hơn thì tôi cũng ra ngoài ngồi làm việc. Sáng hôm nay trời nắng nhẹ, tôi đến quán cà phê lúc 8 giờ sáng, và tôi là vị khách đầu tiên trong ngày của quán. Bên ngoài trời nắng nhẹ, nhiệt độ cũng khá dễ chịu. Rồi bỗng nhiên trời sụp xuống, tối hẳn đi, bên ngoài mọi người tất bật hơn. Cầm trên tay ly cà phê ở The Coffee House, tôi lại nhớ về một thời sinh viên của mình.
Những năm đó, tôi được bố mẹ cho khoảng 3tr-3tr5 một tháng để chi tiêu, bao gồm: tiền nhà, tiền điện, tiền xăng xe đi lại và tiền tiêu vặt. Thức ăn bố mẹ gửi ra nên tôi không cần chi cho khoản này. Tính tình tôi ẩm ương, cũng không thích sống chung nên tôi thuê phòng ở một mình. Tôi chẳng cân đối hay tính toán nên khoản tiền nhà chiếm tầm 2/3 số tiền tôi có, thành ra sau khi trừ chi phí sinh hoạt đi thì có những tháng tôi chỉ còn tầm 500k tiêu cho cả tháng. Tôi vẫn xoay sở được, giỏi thật. Tuy nhiên việc này giới hạn tôi ở nhiều thời điểm, chẳng hạn như khi bạn bè rủ đi ăn uống hay chơi bời, tôi sẽ phải cân nhắc rất nhiều, thành ra có nhiều mối quan hệ xã giao tôi sẽ không tham gia. Khắc phục điều này thì tôi đi dạy thêm, kiếm thêm tiền tiêu. Tôi thời đó thấy những anh/ chị sáng nào cũng vào quán cà phê làm một ly khá là tuyệt. Có thể tại thời điểm đó, việc sáng nào cũng ra quán cà phê làm một ly là một mục tiêu tôi hướng tới trong tương lai. Cậu trai năm đó từng nghĩ một ngày kiếm được 500k sẽ rất dư giả. Khoảng thời gian đó tôi chẳng có trải nghiệm nhiều, tôi rất đam mê với các thiết bị điện thoại, ngày nào tôi cũng giành 1-2 tiếng xem review, đến nỗi có lúc tôi từng nghĩ là mình bị nghiện xem review điện thoại. Có tiền tiết kiệm là tôi đổi điện thoại để trải nghiệm tính năng này, tính năng nọ. Chắc do hạn chế về tài chính nên cậu nhóc đỏ chỉ thích những thứ nằm ngoài vùng an toàn một chút. Nhiều khi tôi nghĩ nếu youtube có tính năng mô tả lại sở thích, mối quan tâm của user theo thời gian thì khá hay. Mối quan tâm của tôi trên youtube từ điện thoại giá rẻ, điện thoại cũ -> điện thoại mới -> laptop -> giày dép -> đồng hồ -> xe cộ; du lịch; nhà cửa. Có thể nói là mối bận tâm của tôi thay đổi theo sức khỏe tài chính của bản thân. Rõ ràng nền tảng tài chính rất quan trọng.
Tôi của 4 năm trước chỉ mơ về công việc ổn định, có thu nhập đủ tiêu, thuê được một căn trọ đàng hoàng để ở. Tôi của hiện tại đã nghĩ lớn hơn. Hi vọng tôi của 4 năm nữa sẽ tốt hơn. Có nhiều ngày tôi vẫn ra quán cà phê, ngồi một góc và nghĩ về những ngày khó khăn trước kia một cách bồi hồi và đầy phấn khích. Có lẽ một phần tôi thấy mình tốt lên, một phần tôi trân trọng những ngày tháng đó.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
