Em thân mến. Em làm đúng rồi. Và tôi ngợi khen em vì những điều em đúng.
Bạn bè phải chọn lọc thật kỹ. Cho dù đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn em à...
Mọi người ai cũng đều tốt đẹp hết. Và tất nhiên song hành với đó là những điều xấu xa.
Việc mà em không hợp với ai đó thì cũng là lẽ thường tình thôi cô gái bé bỏ của chị. Cảm ơn em đã cố gắng và nỗ lực. Chị thương em nhiều lắm.
Chị biết. Chị biết chứ. Em tổn thương nhiều lắm. Nhưng đã qua hết rồi chiến binh mạnh mẽ ạ.
Thay mặt Hoa Hạ năm cấp 3 cảm ơn những bài học được gửi tới. Rất trân trọng và yêu thương ❤