Hôm nay, thứ Năm ngày 3/7/2025, Hà Nội trời âm u. Đêm qua Trump và Việt Nam mới chốt deal thuế quan. Nhìn chung thì đọc cái tin xong cũng chẳng biết tốt hay xấu, có thể nói là chấp nhận được. Sau cú sốc thuế quan hồi tháng Tư thì tôi nghĩ lần này thị trường sẽ không phản ứng thái quá nữa. Là một trader, tôi đi ngủ sớm để xem ngày mai thị trường phản ứng thế nào.
Sáng nay tôi thức dậy khá sớm, lên Facebook và một số tờ báo xem mọi người nhận định như nào về cái deal này, đọc xong thì cũng chẳng có gì lắm, vẫn là không rõ nó như nào. Tầm 8h kém tôi trở người yêu đi làm, đường đi từ Smart city về Trần Duy Hưng dạo gần đây ngày nào cũng tắc bởi vì gần hầm chui Trung Hòa đang sửa đường. Hôm nay trời mưa to khủng khiếp, trời mưa càng to tôi càng thấy việc mua vf3 là quyết định hợp lý. Tôi chẳng muốn tỏ ra thanh cao làm gì, ngồi trong chiếc xe mà dân mạng cho là đồ chơi, nhìn trời mưa bên ngoài, hàng dài anh chị em đi xe máy đang phải đối mặt với cơn mưa to khiến tôi cảm thấy mình đạt được cái gì đó, mặc dù nó chẳng to tát, nhưng tôi thấy hạnh phúc với việc này.
Đưa người yêu đến chỗ làm xong thì tôi vòng về The Coffee House ở Vincom, sáng nay tôi sẽ làm việc ở đây. Gọi cho mình một combo bánh mì và cà phê, tôi hồi hộp chờ đợi thị trường mở cửa. Hợp đồng phái sinh F1M hôm nay mở gap đỏ lòm, giảm 10 điểm, nhìn sang thằng cơ sở đang ATO không giảm nhiều, cộng thêm với suy nghĩ của tôi từ đầu sáng thì tin này có vẻ làm một tin có một chút tốt, thế nên tôi vào long tay một ít sau khi thị trường mở cửa. Được tầm 15-20 phút, khi cơ sở mở cửa xong, VNI và VN30 chuyển sang xanh thì phái sinh cũng giật về tham chiếu và giờ đang xanh nhẹ. OK, một khởi đầu khá ổn.
Ngồi được một lúc đến tầm 10 giờ thì trời kéo mây đến đen ngòm, trời sập tối lại, tôi ngồi trong quán mà cũng nghe tiếng ró rít ở ngoài. Góc ngồi của tôi khá đẹp, bao quát được cả quán cà phê và nhìn ra.
Trời mưa ào ào, trắng xóa cả một góc trời. Những người lao động ở ngoài bận bịu với cơm áo gạo tiền đang chạy xuôi chạy ngược với cơn mưa, những người có thời gian rảnh hơn, họ thì cảm thấy có vẻ chill với cơn mưa này. Vài cái điện thoại được cầm lên để chụp, quay, up story; vài người tháo tai nghe ra cảm nhận tiếng mưa cực chill; vài em bé thích thú chạy ra ngoài hiên nghịch nước; nhiều người tất bật với cuộc sống đang đội mưa chạy ngoài đường. Ừ đấy, tiền cũng quan trọng mà. Cày cuốc kiếm tiền thôi.
Dạo gần đây thị trường đang ổn trở lại, tôi không có nhiêu áp lực nên có thêm thời gian để đọc, để nghe, để nghĩ, tôi bắt đầu mơ lớn hơn. Tôi muốn xây dựng một quỹ đầu tư.