Mấy hôm nay tôi rảo quanh nhà sách, và dù bạn vẫn còn mượn vài cuốn (ko biết đọc chưa) và còn một số đang dang dở vì vài vấn đề khách quan lẫn chủ quan thì tôi vô tình tìm thấy ở vài hà sách đã xuất bản cuốn này với việc dịch tên không bị kiểu Việt hóa (ví dụ: Racônikốp, thần Dớt, Sơ lốc Hôm... Tôi chúa ghét!), và tất nhiên nó cũng là một cuốn sách dày cộm với cái giá cũng hơi trên trời, tuy rằng là mua được nhưng cũng phải cần kiệm đôi chút.

  Thật ra lí do nghe về nó và tò mò cũng chỉ vì chơi game Sherlock Homes cùng tên và trong game có quyền lựa chọn tha hay bắt hung thủ, ngoài ra các phân đoạn loading screen là Holmes ngồi chăm chú đọc cuốn này khi đang ở trên xe ngựa, đoạn cuối còn có 1 chút bình phẩm về nó nên làm cảm thấy lí thú. Không biết truyện này về cái gì, không dám đọc nội dung tóm tắt trước. Muốn hỏi đã ai đọc qua tác phẩm này và nó có đáng để mua và đưa vào bộ sưu tập hay không?