Ừ thì đúng là tôi drop out đại học thật nhưng tôi cũng không nghĩ nó là một chuyện đáng bàn =)). Cứ take it easy, cái gì mình không thích thì mình không làm thôi. Charlie Chaplin cũng từng nói: " Cuộc đời là bi kịch khi quay cận cảnh, nhưng lại là hài kịch khi quay xa". Thú thật là tôi nghĩ hầu hết các lựa chọn trong đời cũng không ảnh hưởng mấy đến cả quãng đời 73 năm ( tuổi thọ trung bình Việt Nam theo tuoitre.vn) của mình cả. ( chắc là trừ chơi cần, suicide với lấy vợ ra)

Ông này cũng drop out này. Fact là hầu hết những người drop out đều không thành công được như lão này đâu =))
Thôi để bàn sâu hơn này. Bác tôi bảo rằng có 70% sinh viên ra trường làm trái ngành, tôi biết đấy là nguồn trust me bro từ mấy bà hàng xóm, tôi không tin bác. Nhưng mà theo báo tuổi trẻ thì cũng 60% sinh viên làm trái ngành thật ạ =)) ảo vãi.

Nói thật là t cũng đ biết báo Việt Nam có uy tín hay không. Nhưng chắc dùng làm dẫn chứng vẫn tạm chấp nhận được.
Thật ra với thời đại "phẳng" như hiện giờ tôi thấy việc làm trái ngành là rất bình thường, đất lành chim đậu thôi tìm được job ngon thì cứ làm chứ ngành ngủng quan trọng đếch gì. Với cả ở trường Đại học, học được bao nhiêu kĩ năng chứ có phải mỗi kĩ năng nghề nghiệp đâu. Tuy nhiên con số cũng nói lên điều gì đó. Có vẻ là mọi người thường chọn trường sai ( thật ra cũng dễ hiểu thôi, nhiều người cưới vợ năm 30 tuổi còn vẫn chọn sai được, đây có 18 tuổi đầu bắt chọn NGHỀ thì ôi thôi biết gian truân làm sao. Thật ra ở thời điểm đấy thì lựa chọn cũng dễ bị ảnh hưởng bởi gia đình, xã hội etc... lắm). Quy cho cùng vấn đề là lựa chọn của chúng ta hay bị ảnh hưởng bởi gia đình, xã hội, bạn bè,... mà cái cốt lõi nó phải là chúng ta có MUỐN làm không đã. Cá nhân tôi thì coi tất thảy các lý do khác đều là NỖI SỢ. Mà khi bạn làm gì vì bạn sợ thì động lực thúc đẩy bạn sẽ không được lâu dài.
So, tôi xem clip của thầy Giản Tư Trung hướng dẫn chọn trường, đồng thời cũng đọc quyển Đúng Việc của thầy. Thì trước hết chúng ta phải chọn làm NGƯỜI đã. Nghĩa là muốn sống là người như nào người lương tri, đạo đức hay muốn luồn lách, xảo trá ( chỗ này không tính ngụy biện 2 lựa chọn nhưng cứ lấy 2 cái tương phản nhất cho dễ hình dung). Muốn chọn được người thì phải tìm ra chính mình ( rất mệt) và biết mình là người như thế nào thì mới chọn NGHỀ. Nghề là thứ có thể gắn bó với mình suốt đời, là cuộc sống của mình, là biểu hiện về mặt vật lý con người bên trong của mình ( những gì mình làm ra ý). Và chọn được nghề rồi mới nên chọn trường. Vì chọn trường là bước cuối cùng nên nó cũng dễ lắm k cần hướng dẫn =)). Vậy mà chúng ta thường chọn trường trước ( thấy sai chưa). Cũng theo anh Nguyễn Hữu Trí thì muốn biết mình thích nghề gì thì nên LÀM. Ừ =)) cứ làm xem mình mê nó đến đâu và cần thêm cái gì thì học, tuổi trẻ 10 mấy năm vội gì.

Thầy cực giỏi và tâm huyết với sự học, nên xem và đọc sách của thầy nhé =))
Thế nên năm nhất của tôi, tôi coi như là gap year. Mà tôi cũng định gap vài năm để đi làm xem mình thực sự muốn gì luôn. Mọi người hay bảo: " Nếu không chuẩn bị trước cho gap year thì vẫn nên học đại học (cái mình chọn đại đại ý) cho nó an toàn. Chắc gì =)). Cái đấy nó phụ thuộc vào quan điểm sống của mỗi người như nào thôi. Là một người sống theo chủ nghĩa tối giản. Tôi chỉ cần cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày, chỗ ở 25m2 không có gián và được làm thứ mình yêu thích.
Nói chung là đừng nghe lời khuyên thằng nào hết, xem góc nhìn thôi, chúng ta khác nhau lắm. Còn nếu ai hỏi tôi á thì, drop m đi, quan trọng đếch gì, đời dài mà, làm đủ nuôi thân không nợ nần nghiện ngập là được. Mong rằng tương lai chill chill sẽ đến với tôi =))

Nói chung là đời mình thì hoặc là nghe bản thân, không thì phải chọn đúng người mà nghe.
p/s: Tôi không thích dùng "chúng ta" hay là "thường" , nghe quy chụp vcđ nhưng mà nó chình ình trước mặt ra thế ai mà không thấy ha. Nếu ai drop out thì chúc bạn drop out vui nhé!!

Giáo dục
/giao-duc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

___V___
27/03/2024. Mình cũng đã bỏ đại học vào 2 tháng trước và đi học nghề. Hiện tại thì cũng khá ổn nhưng tương lai thì cũng chưa biết thế nào. Dù sao thì mình cũng đã đưa ra lựa chọn và mình sẽ chịu trách nhiệm với nó. Mình sẽ quay lại bình luận này vào 27/03/2030 để cập nhật tình hình nếu bài viết này vẫn còn tồn tại, mình hi vọng đến lúc đó nhìn lại mình có thể tự tin rằng mình đã lựa chọn đúng. Chúc chủ thớt cũng vậy nha! Peace!
- Báo cáo

William Nguyen
Thế thì mình cũng hứa có gì sẽ vào cập nhật cùng bạn ( thật ra là cứ mấy tháng mình update 1 lần k dám hứa đến 2030 đâu =))
- Báo cáo

Nguyễn Thế Đức
Mình mới thấy bài viết trên facebook nên mình qua đây và dán lại phần cmt chia sẻ của mình nhé 🫶🏻.
Mình cũng từng có ý định bỏ đại học, phần vì thấy tỉ lệ sau này oke thấp, phần vì điều kiện. Nhưng có bạn nhỏ nói mình rằng hãy hoàn thành thứ mình đã bắt đầu.
Lúc mới nghe tôi không để ý mấy đâu. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy đúng. Nếu như mình không hoàn thành thứ mình đã bắt đầu thì có lẽ sau này mình cũng thế, luôn không hoàn thành được gì thì tệ lắm (phần này thì kiểu có lần 1 thì sẽ có lần thứ n ấy, nó sẽ hình thành thói quen thì sao).
Dựa trên điều bạn nói, những quyết định không ảnh hưởng nhiều đến cả cuộc sống nhưng một thói quen bỏ dở mọi thứ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đấy nhỉ. 4-5 năm đại học cũng không là gì so với 70 năm cuộc đời mà đúng không.
Cá nhân mình thấy học ĐH là học kĩ năng nhiều hơn là học kiến thức. Chẳng ai hối thúc bạn học, bạn có thể chọn đi đến lớp học hay không cũng tùy bạn vậy cần rèn được tính kỷ luật. Lên lớp học chẳng hiểu gì mấy đâu, toàn về nhà lên google, youtube mày mò học thôi, vậy cần khả năng tự học. Vậy đấy, đại học quan trọng nhất không phải là học kiến thức mà là những thứ bên cạnh nó cơ.
Nói vậy thôi chứ thằng đang viết những dòng này đang nằm phè phỡn lướt Facebook, nó chơi game từ đêm qua đến 6 giờ sáng, nó sắp đi ngủ rồi, ngủ đến chiều. Nhưng mà vậy thì sao chứ, mình nói hay vãi, mình cứ nói cho đến lúc mình làm được. Vậy nhé, chúc mọi người một ngày tốt lành. Good morning and gudnaiii 🫶🏻
- Báo cáo

William Nguyen
Yeah lúc đầu mình chọn mình cũng nghĩ là học đại học để học kĩ năng này kĩ năng kia nhưng đến một khoảng thời gian mình nhận ra là cái chính trong 4 năm ấy vẫn là chuyên ngành còn mấy kĩ năng mềm có rất nhiều nơi để học thậm chí là nhanh và hiệu quả hơn. So, mình k muốn mất 4 năm để học 1 thứ mình không thích nên mình drop... với cả mình cũng drop với 1 kế hoạch các thứ và cũng chuẩn bị sẵn những gì cần làm rồi. Mình có xóa hết mấy mạng xã hội và tập sống lối sống healthy và productive ( cái này cx là quá trình 2 3 năm rồi) thế nên mình tự tin bỏ mà vẫn biết sẽ làm gì (kiểu mình là bỏ để làm gì đó chứ k phải bỏ vì nản hay không biết làm gì ý).
Và đúng là mình đồng ý với quan điểm nên làm những gì mình bắt đầu, vì thói quen bỏ cuộc là 1 thứ nguy hiểm. Mình cũng đang thử nghiệm là: mình tìm đúng cái mình muốn lâu dài với nó và kiên trì theo chứ không phải thấy cái gì cũng theo đến cùng. ( thật ra mình nghĩ bắt đầu cái gì cũng theo đến cùng có hơi tiêu cực vì lỡ đi sai - à mà 70 cuộc đời mà nhỉ =)).
Cảm ơn bạn nha, ( em nghĩ em bé tuổi ơn anh) !
- Báo cáo

William Nguyen
Yeah lúc đầu mình chọn mình cũng nghĩ là học đại học để học kĩ năng này kĩ năng kia nhưng đến một khoảng thời gian mình nhận ra là cái chính trong 4 năm ấy vẫn là chuyên ngành còn mấy kĩ năng mềm có rất nhiều nơi để học thậm chí là nhanh và hiệu quả hơn. So, mình k muốn mất 4 năm để học 1 thứ mình không thích nên mình drop... với cả mình cũng drop với 1 kế hoạch các thứ và cũng chuẩn bị sẵn những gì cần làm rồi. Mình có xóa hết mấy mạng xã hội và tập sống lối sống healthy và productive ( cái này cx là quá trình 2 3 năm rồi) thế nên mình tự tin bỏ mà vẫn biết sẽ làm gì (kiểu mình là bỏ để làm gì đó chứ k phải bỏ vì nản hay không biết làm gì ý).
Và đúng là mình đồng ý với quan điểm nên làm những gì mình bắt đầu, vì thói quen bỏ cuộc là 1 thứ nguy hiểm. Mình cũng đang thử nghiệm là: mình tìm đúng cái mình muốn lâu dài với nó và kiên trì theo chứ không phải thấy cái gì cũng theo đến cùng. ( thật ra mình nghĩ bắt đầu cái gì cũng theo đến cùng có hơi tiêu cực vì lỡ đi sai - à mà 70 cuộc đời mà nhỉ =)).
Cảm ơn bạn nha, ( em nghĩ em bé tuổi ơn anh) !
- Báo cáo