Bỏ qua việc bộ phim đậm đặc tinh thần vươn đến tầm vóc thượng đế của dân tộc Trung Hoa, từ cảnh mở đầu và lặp đi lặp lại, thì đây là 1 bộ phim giải trí tàm tạm.
Kiểu như nếu không biết nên xem cái gì thì vào xem cái này.
Vài cảnh giật gân và bất ngờ vừa đủ cho khán giả giật giật thót thót hồi hộp tý chút. Vài cảnh tình cảm chứng tỏ anh Đá diễn xuất có chút tiến bộ, chút thôi vào cuối phim. Các kỹ xảo đại cảnh cũng khá hoành tráng, nếu ta đã biết tới Legendary.
Còn lại, ờ thì, mạch phim và nhân vật phụ kiểu phá án TVB. Các cảnh cross scene quần chúng kiểu Tàu. Các nhân vật khá là mơ hồ và hầu như chỉ có một đường thẳng để đi, cả ác lẫn thiện. Boss của cả 2 bên đều chưa xứng tầm với lão đại đế chế kinh tế và lính đánh thuê ba tập đoàn. Phần tòa tháp thì ngoài chuyện nó rất rất hoành tráng (nhưng các góc máy lại chưa đủ độ phê), các công nghệ còn lại và độ dai của nó sẽ khiến bạn phải bật cười.
Và khi đèn bật, tự dưng trong tui lóe ra mặt trời chân lý, à lóe ra câu hỏi: Godzilla rồi sẽ đi về đâu?