Tổ tiên chúng ta, ngoài những người đã siêu độ thì cũng có rất nhiều cụ đang gặp khó khăn ở cõi âm giới do những việc vô minh họ đã lỡ làm lúc còn sống. Họ rất cần phước báu từ việc sống phúc đức, thiện lương của con cháu hồi hướng cho mình, soi sáng giúp họ tìm được con đường giải thoát.
Trong khi đó, chúng ta làm gì ? Làm thật nhiều mâm cao cỗ đầy - chỉ có chúng ta thụ lộc chứ đó không phải cái họ cần, họ cần phước báu. Rồi thì trong lúc họ đang khó khăn chúng ta lại suốt ngày khấn vái xin xỏ: cầu tài, cầu tình, cầu quyền, cầu đất...
Tổ tiên cần phước đức chứ không phải mâm cao cỗ đầy
Tổ tiên cần phước đức chứ không phải mâm cao cỗ đầy
Khác nào một ông cụ đang ngấp ngoải sắp chết đuối ngoài sông, thì thằng cháu thay vì bơi ra cứu lại nhảy lên vai ông đòi ông đưa vào khu resort. Kết quả là: cả hai cùng chim.
Chúng ta chỉ nên tích công đức, phước báu, để hồi hướng cho các cụ, phát nguyện mong các cụ siêu độ.