|29-09-2022|
Có lẽ tớ nhận ra, tớ vội vàng, tớ tự nghĩ nhiều. Cậu cũng có mối quan tâm riêng, tớ hiểu. Tớ cũng có một vài quy tắc riêng như tự tôn trọng bản thân mình, và không nên làm phiền người khác.
Hôm nay, có lẽ tớ nên tự ý thức hơn không làm phiền cậu. Đó cũng là cách tớ giữ cho mình còn có giá trị trong mắt cậu.
Anyway, thật sự cám ơn cậu nha, khi cậu thật sự trả lời tin nhắn, thì cậu lại rất có tâm. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó, cậu đã cứu rỗi một ngày mệt mõi của tớ. Cám ơn cậu rất nhiều...
Nếu và chỉ nếu, phép màu xảy ra, có cách nào, cơ hội nào để tớ có thể gần cậu hơn... Thì tốt biết mấy nhỉ... .\.