Nhân một ngày Hà Nội trở gió
Hơi buồn cười 1 tí là lúc nào tôi cũng có soft spot cho các con mèo. Tôi thích tất cả các con mèo dù chúng nó không phải mèo của tôi và tôi cũng không thích chủ chúng nó.
Meta nói chung theo dõi bạn rất sát, mục Có thể bạn biết những người này toàn là những người Thực ra tôi biết họ mà nhưng tôi không muốn kết bạn với họ và instagram thường xuyên suggest cho mình những account clone của các bạn.
Một con mèo mới tinh hiện lên suggested thu hút sự chú ý của tôi, và sau khi ấn vào xem tôi biết ngay là mèo của ex, nên tôi đành phải stalk nó thôi. Một con nợn Anh lông ngắn (?) mặt tròn vo xinh xắn đáng yêu tai nhọn.
Trước đây hồi tôi và ex còn in a relationship, bạn ấy có nói với tôi về việc mang 1 em mèo về nuôi. Tôi cũng đã gàn vì lúc đó công việc của bạn í siêu bận và hay đi công tác nên việc nuôi mèo thực sự là không tưởng. Sau khi suy nghĩ hồi lâu thì bạn ấy đã mua lại một chiếc mèo từ chủ cũ và bế về nuôi. Chiếc mèo lai ta tây cũng rất yêu, thực ra đối với tôi giống mèo không quan trọng, tôi yêu tất cả chúng nó như nhau.
Vì nhiều lý do nên tôi không có một em mèo của bản thân được, nên khỏi phải nói tôi đã sung sướng đến thế nào khi chuẩn bị có 1 "đứa con" nhận vơ. Tôi chuẩn bị bỏ giỏ shopee tỉ thứ cát mèo, đồ chơi mèo, hạt mèo, tìm hiểu kinh nghiệm nuôi mèo mới, dạy mèo đi vệ sinh vân vân và đê mê khi nghĩ đến việc cuối tuần được sang nhà của ex để cung phụng sờ mó nó.
Sau rất nhiều đợi mong thì tôi mới sờ được thằng nhỏ 1 lần, ex đã... trả nó về với chủ cũ sau 2 tuần vì như nãy tôi đã nói, bạn ấy chưa sẵn sàng để nuôi nó.
Khỏi phải nói tôi đã hụt hẫng và mất mát thế nào, và từ câu chuyện "trả mèo", tôi cũng tự nâng cao quan điểm về tính trách nhiệm của bạn ấy. Tôi không nhớ tôi có gắt gỏng hay trách móc gì về việc bạn ấy không suy xét kĩ về việc nuôi mèo không, có thể có vì tôi là người hay ý kiến. Và mối tình này của chúng tôi cũng không kéo dài, vì trước khi bắt đầu thì tôi không biết bạn ấy thuộc tuýp người thích phiêu lưu tìm sự mới mẻ. Đương nhiên nguyên nhân không phải vì mèo, chỉ là mất đi sự thú vị thôi, nhưng sau này nghĩ lại thì hồi đó tôi cũng thất vọng hơi nhiều chút.
Dù gì, chúc bạn bình an thật nhiều nhe, hiện giờ tui vẫn chưa có mèo nhưng tui vui :>

P/S: my favorite cat, but still not my cat TvT

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này