Sau mọi chuyện, suy cho cùng thì tớ cũng mới chỉ là cô nhóc chập chững 20 học cách làm người lớn. Thế nên việc mạch suy nghĩ, lối cảm xúc đúng hướng là một điều gì đó tớ còn phải học hỏi thật nhiều (x3000).
Tớ luôn sống bằng một trái tim khao khát được yêu thương. Bằng cách nhìn nhận chẳng của ai, tớ luôn nhận ra những điều đáng yêu dù nhỏ nhặt nhất xung quanh đây. Tớ cười khì một cái rồi nhận ra, hóa ra, điều đó đơn giản tới thế. 
Và cũng chính vì lẽ đó mà đường tình duyên của tớ lận đận một cách thật buồn cười. Chẳng có lí do nào có thể giải thích cho điều đó. Tớ cũng tự bó tay. 
Tớ vẫn đang kiếm tìm ai đó cho mùa đông này, cậu ạ!