Tơ đỏ - Chương I
Ngày 17/4/2024 Ngọc Linh nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7h10'. Vậy là còn 5' nữa là tới giờ nộp hồ sơ vào trường đại học Ánh Dương. Nhưng...

Ảnh minh họa
Ngày 17/4/2024
Ngọc Linh nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7h10'. Vậy là còn 5' nữa là tới giờ nộp hồ sơ vào trường đại học Ánh Dương. Nhưng cô không vội, dù sao cũng còn phải chờ Tuệ An - đứa bạn thân cấp ba - tới. Điện thoại trong túi quần rung lên, là một tin nhắn mới. "Chắc là nó đến rồi. Phải ra nấp sau cái cây đấy thôi!" - Linh nghĩ thầm. Quả nhiên, từ xa xa, Tuệ An đang chạy đến. Linh tặc lưỡi, tiếc vì mình không trốn kịp.
- Từ nãy đến giờ tui đợi bà nhắn lại luôn ý!
- Xin lỗi...tui không để ý...
- Chậc! Trường này cũng rộng ghê nhỉ? Phải không?
Cứ mỗi câu phải không là nó thụi một cú đau điếng lên người cô. Mặc dù đau nhưng Linh cũng không khó chịu vì biết rằng An chỉ đùa thôi. Hai người thôi nói chuyện, đi thẳng một mạch đến phòng nộp hồ sơ. Nó không xa lắm, nằm ngay bên cạnh phòng bảo vệ. Nộp hồ sơ xong, hai người đi về nhà, vừa đi vừa thảo luận xem nên mua loại đồ uống gì để ăn mừng đỗ đại học...
Ngày 25/4/2024
Ngọc Linh và Tuệ An đã nhận được đồng phục trường. Hai người hớn hở đến nhận kí túc xá. Ngoài hai bọn họ thì cùng phòng còn có hai cô gái khác. Cô thứ nhất tên là Linh Hương, dáng người cao ráo, mảnh khảnh. Tuy nhiên, đôi mắt cô ấy rất cuốn hút, theo kiểu bí ẩn và lạnh lùng. Cô thứ hai tên là Chi Hoa với một mái tóc xù và đôi mắt long lanh, ngây thơ vô tội. Linh lên tiếng trước:
- Uhm...Chào hai cậu, mình là Ngọc Linh còn đây là Tuệ An, bạn thân của mình.
- Ồ, chào hai bạn. Mình là Linh Hương...
Giọng Hương thật du dương và trong trẻo làm sao! Tuệ An không nhịn được cảm thán:
- Giọng cậu hay quá! Như tiên nữ vậy!
Linh Hương cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý. Cô bạn tóc xù chen ngang:
- Hai cậu học trường cấp ba nào vậy?
- À. Bọn tớ học THPT M.C.B! - Linh nhẹ nhàng đáp
Cửa mở. Một cô giáo - có vẻ là quản lí kí túc xá - bước vào. Cô Thanh nói dõng dạc:
- Các em mới vào trường, cần chú ý nội quy. Đặc biệt không được mang theo bạn trai vào phòng nhé!
- Vâng ạ!
Cứ thế, bốn người lần lượt dọn dẹp phòng.
Ngày 30/4/2024
Hôm nay là ngày chính thức bắt đầu học kì I. Ngọc Linh và Tuệ An đã soạn xong sách vở và đi theo chỉ dẫn của sơ đồ trường. Trường đại học Ánh Dương gồm có 6 tòa. Trong đó, tòa A - tòa mà Linh và An học - nằm tách biệt với 4 tòa B, C, E, F và đằng sau tòa A là tòa D. Theo như lời đàn anh chị thì tòa D đã bị bỏ hoang từ 10 năm trước. Nó kèm theo một truyền thuyết đáng sợ: tất cả những sinh viên đi vào phòng giáo viên ở đó đều chết vào 17 giờ tối. Họ sẽ bị cắt đứt đầu, tứ chi bị treo trên một mạng nhện khổng lồ với những sợi tơ đỏ như máu. Dù đã chết nhưng tay họ vẫn nắm chặt một bông hoa hồng màu trắng toát, như để chia buồn cho chính đám tang của mình. Tuy nhiên, Ngọc Linh và tất cả những sinh viên cùng lứa tuổi trong trường đều không biết gì về chuyện này.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Cả hai giờ đã yên vị trên ghế ngồi. Giảng viên bước vào và bắt đầu giảng bài. Linh say sưa ngồi nghe giảng...
Ngày 28/8/2024
Tính từ ngày đầu năm đến bây giờ đã là một học kì và trong lớp học của Linh đã có thật nhiều thay đổi. Tuệ An đã từng tâm sự với cô rằng An đang có một cảm xúc vô cùng đặc biệt đối với Việt Hưng - một bạn nam trong lớp. Nhưng có lẽ, việc đấy như thể đang đối đầu với Hương Giang, khi mà cô ấy cũng đang theo đuổi Hưng. Vì vậy, một thời gian dài Tuệ An bị nhắm tới bởi nhóm bắt nạt của Giang. Hôm nay cũng là một ngày như vậy.
Hương Giang phá lên cười, giọng mỉa mai:
- Mày yêu thằng Hưng à?
- Đúng vậy, thì sao chứ?
- Thì sao ư? Hahahaha...Cứ chờ xem.
Ngay lập tức, Phương Nhi, Tâm Bích và Ngọc Lan xông lên túm tóc của Tuệ An. Sau một hồi lâu, An cuối cùng không chịu được nữa mà lên tiếng:
- Tớ không dám nữa, thực sự không dám nữa...
- Hừ! Tốt lắm! - Giang quay đầu sang đám bạn - Chúng ta đi thôi.
Khi đám bắt nạt rời đi, Tuệ An tủi thân khóc. Điện thoại rung liên hồi. An nhấc điện thoại ra, là Linh. Ngón tay run rẩy của An trượt vào màn hình từ chối cuộc gọi. Cô không muốn người bạn thân nhất phải lo lắng cho mình. Nhưng An không biết rằng Linh chỉ vừa biết hết mọi chuyện khi nghe kể từ bạn học...
Ngày 6/5/2024
Chiều hôm nay vào tiết 5, Linh có việc cần sang lớp khác để xử lí gấp. Vì thế, khi trở lại lớp học của mình, Linh buộc phải chấp nhận ở lại cuối giờ để chép nốt bài. Tiếng chuông tan học reo lên. Sau 10 phút, lớp học 30 người vắng tanh không còn một ai ngoại trừ Linh. Cô thở dài, lấy vở ra và bắt đầu chép từ bài Tuệ An. Một lúc sau, bóng người trên sân trường cũng thưa dần nhưng Linh vẫn cặm cụi viết. Đột nhiên, Ngọc Linh nghe thấy một tiếng khóc bi thương.
- Trong lớp có mỗi mình thôi mà?...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

