Các cậu định nghĩa trưởng thành là như thế nào?
Trưởng thành là khi đủ tuổi thi bằng lái, đủ tuổi đi làm và lập gia đình?
Trưởng thành là năm 18 tuổi rời xa gia đình và chuyển đến học tập, sinh sống tại một thành phố mới?
Nguyễn Nhật Ánh từng nói khi biết cách đón nhận nỗi buồn đó là lúc tuổi thơ chúng ta đã kết thúc.
Mỗi người sẽ có cho mình những cột mốc trưởng thành khác nhau, hay những cách thức khác nhau để trưởng thành. Đối với bản thân tớ, trưởng thành là khi tớ có thể suy nghĩ độc lập, biết nghĩ cho bản thân và những người xung quanh, có thể tự giải quyết một số vấn đề của bản thân trong cuộc sống.
Ở đây, tớ muốn chia sẻ với các cậu những cách mà tớ đã trưởng thành, những điều sau đây thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống của tớ. Thay đổi trong suy nghĩ, nhận thức, trưởng thành từ trong ra ngoài :3. Đúng vậy, trưởng thành một cách toàn diện không chỉ ở những thay đổi sinh lý mà còn cả những thay đổi trong tư duy nữa các cậu ạ.
Đầu tiên, những quyển sách hay, đọc một quyển sách hay giống như khám phá một chân trời mới vậy. Cảm giác vừa đọc, vừa nghiệm ra một điều gì đó mới thật sụ rất thích. Các cậu đã đọc cuốn Nhà giả kim chưa nhỉ, bản thân tớ nghĩ đâu là muốn cuốn sách rất hay, dường như từng câu từng chữ điều chứa đựng một triết lý mà tác giả muốn gửi gắm. Đôi khi gặp gỡ một ai đó có thể chúng ta sẽ không thể hiểu hết họ bằng việc đọc một quyển sách do chính họ viết ra. Đặc biệt là tớ rất thích đọc sách về những trải nghiệm trong cuộc sống của tác giả, mỗi người chúng ta điều có một hoàn cảnh sống khác nhau nên cách ra quyết định cũng rất khác nhau, nên khi đọc qua về những trải nghiệm sống của tác giả tớ như có thêm một bài học mới cho bản thân đến khi phải đương đầu với thử thách mới tớ biết mình nên cần làm gì.
Điều tiếp theo chính là những mối quan hệ lành mạnh, chắc các cậu đã nghe qua nhiều những câu như là "Hãy cho tôi biết, bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào.", hay "Bạn chính là tổng hợp của 5 người gần gũi với bạn nhất". Tớ rất đồng ý với những nhận định trên, năng lượng của tớ thường sẽ thu hút những người giống như tớ, hay tớ sẽ thường gần gũi với những người có đặc điểm tương tự bản thân mình. Đôi khi một mối quan hệ nào đó không còn ở cạnh tớ nữa, thì tớ biết lúc đó chúng tớ đã trở nên khác biệt hoặc đến giữa ngã ba đường, tớ chọn rẻ trái còn người kia chọn rẻ phải chẳng hạn. Đôi khi ở cạnh một mối quan hệ đơn giản chỉ là sự lựa chọn, một sự lựa chọn đúng đắn là khi tớ cảm thấy bình yên, hạnh phúc và được là chính mình. Muốn ở cạnh những người ưu tú thì bản thân cũng phải thật ưu tú.
Điều cuối cùng tớ muốn nói ở đây chính là những suy nghĩ tích cực. Trưởng thành là lúc tớ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, cuộc sống không dễ dàng như lúc còn bé, bản thân cũng dần đối diện với những áp lực khác nhau trong cuộc sống. Những lúc như thế tớ cố gắng vực dậy bản thân bằng những suy nghĩ tích cực, bằng niềm tin vào chính mình cũng như bằng tình yêu thương của những người xung quanh. Tớ biết bên cạnh mình còn rất nhiều thân yêu thương mình, nên bản thân cũng nên có trách nhiệm một chút với cuộc sống của chính mình. Nếu ngay cả một việc đơn giản như yêu thương bản thân mình tớ còn chưa làm được thì làm sao có thể đủ dũng khí để yêu thương những người xung quanh tớ. Ai cũng buồn, ai cũng khóc, ai cũng đau khổ cả, đó là những điều cơ bản mà thượng đế đã ban đến cho con người để chúng ta biết cách yêu quý và trân trọng những phút giây hạnh phúc trong cuộc sống.
Đó là những cách mà tớ đã trưởng thành, ngoài ra thì sau 7749 lần bị cuộc sống dập thì bản thân cũng tự biết cách đứng lên, vượt qua và trưởng thành thôi các cậu ạ!

Cách mà tớ "lớn"

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

