tình yêu là thù hận, bạn nghĩ sao về định nghĩa này
cuộc đời mỗi con người chúng ta đang sống là chặng đường dài của sự đối lập để tìm về điểm cân bằng cũng là điểm mà ở đó mọi sự vật tồn tại như chính bản thể của chúng ta. Mọi việc mà chúng ta làm trên cuộc đời này tốt nhất nên xuất phát từ trái tim mình, chỉ khi nghe theo tình yêu trong bạn thì một thế giới mới mới mở ra và tiến vào tiềm thức của chính bạn, nó cho bạn khả năng làm những việc gần như là không thể. Nó là cảm nhận riêng của mỗi người nên nó có muôn hình vạn trạng, tình yêu của bạn không thể là tình yêu của tôi được cũng không thể là tình yêu của bất kì ai khác được.
Ảnh bởi
Jon Tyson
trên
Unsplash
Bạn biết bạn đang yêu bạn sẽ biết bạn đang sống, không phải sống theo kiểu hít thở thông thường mà là một cảm nhận khác hoàn toàn về con người cũng như cuộc sống xung quanh bạn. Tình yêu chính là sự sống vì nó thay đổi liên tục từ trạng thái này sang trạng thái khác liên tục xoay vần quanh cuộc sống của mỗi con người. Nó tồn tại, nó là cái biết, không phải một định nghĩa khô khan có thể dễ dàng nói ra bằng lời được nên nó là chân lí vì rõ ràng thứ có thể dễ dàng nói ra được thì không bao giờ có thể là chân lí.
Tình yêu là một từ hay
nó là chính nó tự nó bao hàm trong ngôn từ, lần đầu tiên có thể diễn tả một thứ cảm nhận và bạn biết nó hoàn toàn khác nhau với mỗi người mà lại bao hàm tất cả sự khác đó chỉ trong một từ, diễn tả được một thứ không thể diễn tả được, lúc này thì vấn đề tiếp theo là sự hiểu. Mỗi người sẽ có một cách hiểu khác nhau về yêu tùy theo trải nghiệm sống mà họ có được trong cuộc đời của mình, tình yêu của một đứa con nít cấp một cũng là tình yêu và tình yêu của một ông lão 70 tuổi cũng là tình yêu. Tình yêu là sự bất ngờ, là cái vô định, là cái không chắc chắn vì vậy nó cũng đã bao hàm trong nó sự tự do.
tình yêu là sự tự do mà mỗi người nên có
tình yêu là sự tự do mà mỗi người nên có |
Ảnh bởi
KAL VISUALS
trên
Unsplash
Tình yêu là ngọn lửa có thể khơi lên nhiều cảm xúc cho con người, kể cả việc chỉ có thể cảm nhận một phần nhỏ của nó, nó vẫn có thể mở ra cho con người một cánh cửa, một tầm nhận thức mới, chỉ có một tia sáng lọt ra khỏi cánh cửa đó và đi vào mắt bạn nhưng
như vậy cũng tốt thôi
Người đó bắt đầu nhận thức được rằng tình yêu có tồn tại, chúng ta luôn biết nó chỉ là chúng ta đã quên đi nó thôi, nó ở đó, luôn ở đó mang nguồn năng lượng dồi dào và sẵn sàng hào phóng với bất cứ kẻ nào muốn nó. Tia sáng đi thẳng vào con người đó rồi dần dần theo thời gian cho đến một lúc nào đó nó át đi hoàn toàn bóng tối của sự ngu muội về cái không biết trong bạn, cũng như bạn chỉ cần bật đèn và bóng tối tồn tại trong căn phòng đã một ngàn năm tuổi biến mất, nó lan tỏa như vậy cho tới khi chính nó hòa hợp với bản thể và bản thể đó là bạn, bạn chính là tình yêu. không phải bạn có nó, bạn không thể sở hữu nó được nó cũng vậy mà bạn chính là nó.
đừng nói tôi yêu bạn hay nói tôi yêu
đừng nói tôi yêu bạn hay nói tôi yêu |
Ảnh bởi
Ana Marcelina
trên
Unsplash
và cuối cùng, tình yêu có sức lan tỏa rất lớn, khi bạn đã là người yêu bạn luôn phát nó đi vì nó dư thừa mà, năng lượng của nó bắt đầu lan ra xung quanh bạn và bạn sẽ hiểu tại sao khi mà mình yêu cuộc đời thì cuộc đời yêu mình đắm say. Chẳng có định nghĩa nào cho tình yêu cả, vì định nghĩa sẽ làm lu mờ đi chính bản chất của nó và bạn sẽ chẳng bao giờ thấy nó được chỉ với việc chạy theo các định nghĩa, hãy cứ yêu đi và đừng nghĩ về việc nói nó ra, việc đó không cần thiết khi bạn đã đang đưa nó ra cho mọi người rồi.
Mong rằng mọi người trên thế giới này đều sẽ cảm nhận được tình yêu vì một thế giới tràn ngập tình yêu là một thế giới hạnh phúc