Tình yêu "sống" bằng internet, cũng có thể "chết" vì internet
Thế nhưng, thời đại này, tình yêu "sống" bằng internet, cũng có thể "chết" vì internet...
Thuở ngày xưa, ông bà yêu nhau có trăm điều khó, vạn điều lo nhưng tình yêu đẹp và bình dị đến lạ. Khi ấy cuộc sống thiếu thốn đủ đường, chẳng có internet hay smartphone, cầu nối duy nhất để gửi gắm tình yêu là những dòng thư tay viết vội, buổi hò hẹn là cùng nhau đi dạo phố trên chiếc xe đạp cọc cạch màu xanh và món quà đầu tiên chỉ là một đóa hoa giản dị. Thời ấy, tình yêu tồn tại bởi những cảm xúc chân thành, chỉ cần một cái nắm tay ngại ngùng hay một ánh mắt chất chứa yêu thương cũng có thể gieo thương nhớ và cùng nhau đi đến suốt cuộc đời. Thời nay, người trẻ yêu nhau dễ dàng hơn bởi sự đủ đầy về vật chất và sự tiến bộ của công nghệ. Họ kết nối với nhau bằng nhiều phương tiện, đưa đón nhau bằng xe máy hoặc ô tô, cùng hẹn hò tại một nơi lãng mạn, tặng nhau những món quà đắt tiền và sẵn sàng trao nhau một cái ôm. Thế nhưng, thời đại này, tình yêu "sống" bằng internet, cũng có thể "chết" vì internet.
Thời đại này, tình yêu thật dễ kiếm. Giới trẻ ngày nay chẳng còn xa lạ với cụm từ cyber romance - cụm từ chỉ một mối tình bắt đầu hoặc tiếp diễn chủ yếu ở môi trường thực tế ảo. Họ dễ dàng kết nối với nhau nhờ công nghệ, cho dù cách nhau hàng ngàn, hàng vạn cây số cũng có thể trò chuyện, có thể nhìn thấy được nhau. Chính vì thế mà những mối tình dễ dàng chớm nở ngay trên mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò hay nền tảng game online và những cặp đang yêu xa dễ dàng vun đắp tình cảm mà không cần mòn mỏi trông ngóng những bức thư tay chẳng biết bao giờ mới tới.
Tình yêu dễ kiếm nhờ internet nhưng lại vụt mất lúc nào chẳng hay. Bởi ngày nay, tình yêu không được lưu giữ trong tim mà được thể hiện qua nút thả tim trên Facebook, thước đo của tình yêu là tốc độ trả lời tin nhắn và tình yêu được đong đếm bằng số lượng ảnh trên trang cá nhân, số lần cuộc gọi trong ngày. Thời buổi này tình yêu dễ bị hoài nghi lắm. Sáng, trưa, chiều đều phải nhắn tin, tối phải có ít nhất một cuộc gọi để đối phương không có cảm giác bị bỏ rơi. Niềm tin được xây dựng bằng cách cho nhau mật khẩu mạng xã hội, đăng ảnh nhau lên trang cá nhân và luôn phải báo cáo cho nhau là mình đi đâu, đang làm gì, ở với ai qua điện thoại. Yêu dễ mà chia tay cũng thật dễ, chỉ cần một dòng tin nhắn nói dừng lại là xong, có khi còn chẳng nổi một dòng tin nhắn. Lý do chia tay đơn giản là vì những tranh cãi cỏn con không thể gặp nhau để giải quyết, cảm thấy đối phương không hợp nữa, do “quẹt trái quẹt phải” tìm được chân ái mới trên Tinder... hoặc nhiều khi chỉ là do trả lời tin nhắn chậm vài phút dù đang online. Hóa ra, tình yêu mong manh và dễ vỡ thế, nhờ internet mà con người đến được với nhau, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để ở lại.
Cuộc sống bận rộn với chuyện học hành, chuyện công việc làm bớt đi những cuộc gặp gỡ ngoài đời và làm tăng những cuộc gặp gỡ, trò chuyện online. Tình yêu đều khóc và cười trên chiếc smartphone, xoay quanh mạng xã hội và phụ thuộc vào internet. Tình yêu lúc nào cũng phải kè kè với chiếc điện thoại, trôi nổi lềnh phềnh trên mạng xã hội mới gọi là yêu, mới giữ được tình yêu. Để rồi bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố của tình yêu được đưa hết lên mạng, sau đó bị mổ xẻ, tung hô bởi những bình luận viên online chẳng mấy thân quen. Có đôi lúc internet trở thành cái cớ khiến cho tình yêu chỉ còn những tương tác ảo mà vắng bóng những tương tác thực, chẳng tìm đâu ra những ánh mắt thật, những cái nắm tay thật và những cái ôm thật.
Thời đại công nghệ, tình yêu tưởng gần mà xa. Internet khiến bạn ngộ nhận về tình yêu, đồng thời cũng khiến bạn thất vọng về tình yêu bởi khoảng cách quá xa giữa cái ảo và cái thực. Chia sẻ, trò chuyện online khiến mọi người gần gũi và hiểu nhau hơn. Nhưng trang cá nhân, những dòng tin nhắn ngọt ngào và những cuộc gọi thoại thâu đêm chỉ giúp bạn biết được một phần tính cách, sở thích của đối phương chứ chưa đủ để bạn hiểu sâu sắc về họ. Có những tình yêu sống hạnh phúc trên mạng internet nhưng lại “chết” chỉ sau vài phút gặp mặt chỉ vì ngoại hình, tính cách hay cách cư xử không đẹp, không hào nhoáng như trên mạng. Vậy là tình yêu vừa chớm nở đã vội tàn.
Có lẽ tình yêu trên mạng Internet vẫn là tình yêu, vẫn là những rung động trong trẻo và đáng trân quý, nhưng lại là một dạng thức tình yêu mới trong thời đại mới. Thế nhưng mạng xã hội, tin nhắn hay những ứng dụng hẹn hò online dù có tốt đến đâu vẫn không thể thay thế những tương tác thực, những cuộc gặp gỡ và trao đổi trực tiếp. Đừng để internet quyết định hạnh phúc và tình yêu của chính mình, hãy rời xa chiếc màn hình vô cảm để cùng gặp gỡ nhau, cùng hò hẹn và vun đắp tình cảm một cách đúng nghĩa.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
