Đây là cảm nhận của mình về những mối quan hệ qua mạng trong những năm mình tiếp xúc với mạng xã hội
Hmm thì mình muốn hỏi mọi người một câu rằng "Tình yêu qua mạng có đáng tin không?" , qua cảm nhận của mình thì tình yêu qua mạng chả có gì tin tưởng cả. Vì yêu gần đã bị cắm lên cắm xuống mấy chiếc sừng rồi á
Mình quyết định viết bài này vì mình vừa "kết thúc" một tình yêu thoáng qua trên mạng.Không biết có nên nói là kết thúc hay không nữa,vì anh ấy đã chặn mình sau giờ nghỉ trưa hôm nay. Nghe có vẻ hơi loãng mọi người nhỉ
Trước khi mình bị anh ấy chặn hay gì đó thì anh ấy hứa hẹn với mình đủ thứ. Nhưng mình chả tin vào những lời hứa qua loa trên mạng cho lắm.Nhưng mà mình đã bị vướng phải sự ngu của bản thân đó là lỡ thích bạn nam kia =))))
"Tôi chỉ muốn yêu một người thật lâu…Rồi sau đó sẽ cùng nắm tay nhau đi hết cuối con đường dài của cuộc sống"
Đây là suy nghĩ thoáng qua của mình khi lỡ thích bạn nam đó.Và mình up story về câu nói này. Và các bạn biết gì không? BẠN NAM ẤY REP LẠI STORY CỦA MÌNH VÀ NÓI MUỐN KẾT HÔN VỚI MÌNH , và mình vẫn tin lời nói này,mình cũng không biết tại sao mình lại tin nữa chắc lúc đó mình bị khùng rồi
ôi trời ơi khoảng khác đó mình đã muốn cầm cái phone của mình lên và giãy đành đạch lên á trời. Và sau khi mình bị chặn và ngẫm lại hành động của mình lúc đó và mình nghĩ mình như con điên mọi người ạ
Và mình không đánh đồng về các mối quan hệ quen qua mạng siêu bền của các cặp dôi khác
yeah mình cũng đã thấy được những trường hợp quen qua mạng rồi. Và họ siêu hạnh phúc và lập gia đình không lâu sau đó. Mình thấy ghanh tị với họ thật ,và mình bắt đầu gần như tin vào các mối tình quen qua mạng
Biết vì sao không? Một lí do rất đơn giản vì mình cũng muốn hạnh phúc như những cặp đôi quen qua mạng......
P/s: Mình sẽ cập nhật lại bài sau vài ngày nữa, và mong mọi người cho mình xin lời khuyên với vì mình đang bế tắc quá chời luôn