Bước vào một mối quan hệ yêu đương là chấp nhận một vụ đầu tư đầy rủi ro. Thắng hoặc thua người ta sẽ không nắm chắc được kết quả.
    Nhận lời yêu thương một ai đó là cho mình một cơ hội và cho người khác một cơ hội được tìm hiểu nhau. Hợp thì bước tiếp không thì đường ai nấy đi.
Chuyện yêu và chuyện cưới là hai khái niệm hơi xa vời vợi. Để hai khái niệm ấy xích gần lại bên nhau sẽ tốn không ít nước mắt, tiền bạc, hụt hẫng, thất vọng, hy vọng,... Đó là một vụ đầu tư đầy rủi ro có khả năng mất vốn và tốn thời gian.
“Yêu” nếu chia tay thì coi như đó là một bài học đầy kinh nghiệm, một cuộc đầu tư rủi ro và thất bại. Đôi khi có chút ngọt ngào, mặn chát của cái gọi là kỷ niệm cũ, quá khứ đã đi qua.
Tâm thế khi yêu thoải mái sẽ giúp bản thân thoải mái là chính mình. Không cần gồng lên làm hài lòng ai đó. Vì, bản chất con người thường khó mà thay đổi, nào ai có thể gồng được cả đời. Chỉ là, thời gian sẽ mài dũa một người tốt lên hay xấu đi theo cách mà họ muốn.
    “Chân thành” là điều không thể thiếu trong một mối quan hệ yêu đương. Người làm ăn, kinh doanh luôn tin vào con số và người bước vào yêu luôn cần sự chân thành.
Người lớn từng bảo: "Coi đứa nào được được thì quen rồi cưới luôn nha con.” Hay là: “Coi đứa nào có điều kiện, nghề nghiệp ổn định quen rồi cưới cho sướng tấm thân..." Hôn nhân nào phải bó rau, con cá ngoài chợ mà chọn lựa liền tay xong mua bỏ vào giỏ mang về. Mua thì dễ mà đổi trả thì phiền phức nào có dễ dàng.
Thực tế thì, những lời người lớn nói chưa chắc đúng nhưng cũng hỏng có sai. Vì, trải nghiệm ở mỗi thời điểm có chút khác nhau. Và mỗi người có những va chạm, kinh nghiệm sống, thế giới quan sẽ khác nhau. Có những lời khuyên chứa đựng nhiều trải nghiệm đáng để tham khảo. Tuy nhiên, người nghe phải biết chọn lọc.
Yêu một người trắng tay không đáng sợ. Đáng sợ nhất, là nuôi hi vọng chờ đợi, cũng như đặt ngôi sao hy vọng cho người ấy liên tục nhưng câu trả lời luôn sai. Thế mới biết, có những hi vọng, chờ đợi sẽ biến thành nỗi thất vọng và ám ảnh. 
      Tình yêu và thành công càng mong cầu càng dễ gây thất vọng. Tốt nhất tâm thế nên thả lỏng và sẵn sàng đón nhận khi yêu, sống giữa cuộc đời này.
Yêu một người nghèo về vật chất nhưng luôn giàu có về tinh thần. Điều này, đồng nghĩa với việc bạn chọn mạo hiểm. Vì, cuộc đời bạn sẽ bắt đầu bước vào những cuộc phiêu lưu đầy sóng gió. Suôn sẻ hay khó khăn bạn không thể lường trước hết được.
Yêu một người giàu và có tiềm năng là một người chồng hoặc người vợ tốt. Chuyện này khó như hái sao trên trời. Vì, những bông hoa đẹp thường hay có người chọn lựa mua trước. Và một người ít khiếm khuyết thường rất hiếm gặp. Yêu một người giàu có, đẹp trai, đẹp gái và hoàn hảo. Đó là, những ước mơ không có thực giữa cuộc đời. Vì... những người đó tuyệt chủng hết rồi. Nếu gặp được người như thế, chắc người đó đã trải qua nhiều đau khổ, mất mát, hạnh phúc… mới hoàn thiện đạt được độ gần hoàn hảo.
Có người yêu một năm rồi cưới, có người yêu bảy tám năm đi qua vẫn chia tay, lại có người yêu gần chục năm rồi cưới... Sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hay khổ đau cũng khó mà nói trước được điều gì. Suy cho cùng, khi bước vào một mối quan hệ yêu đương, về cơ bản mỗi người đã phần nào đó chấp nhận rủi ro. Vì, nó là một mối quan hệ cảm xúc phức tạp và đôi khi có những toan tính rất thực dụng hay mơ mộng viển vông xa rời thực tại.
       Chuyện yêu đương, chuyện cưới xin như một canh bạc của cuộc đời. Khó ai nói trước được, đi hết cuộc đời này mình sẽ hạnh phúc viên mãn trong chiến thắng hay sẽ khổ đau triền miên khi thua canh bạc này.
_Phú Trên Mây_