Nếu một thứ vừa có thể làm con người ta mạnh mẽ, vừa có thể làm người ta yếu mềm, đó là tình yêu. Nếu một thứ vừa có thể đem lại hạnh phúc, vừa có thể mang tới khổ đau, cũng là tình yêu. Tình yêu là gì mà từ cổ chí kim, nó luôn làm người trẻ tò mò, khiến người lớn khát khao, còn những cặp đôi đầu bạc răng long thì mỉm cười sung sướng?

1. Life is the flower for which love is the honey

Nếu cuộc sống là hoa, thì tình yêu là mật ngọt. Victor Hugo, nhà văn nổi tiếng người Pháp, đã đưa ra một định nghĩa về tình yêu thật thú vị. Với ông, tình yêu là gia vị làm đẹp thêm cho cuộc đời. Suy ra nếu yêu ai đó mà bạn thấy đời mình chẳng hề đẹp thêm, thậm chí còn thêm sẹo, đó có thể là một dấu hiệu đáng suy ngẫm về tình yêu giữa hai người.

Tình yêu là mật ngọt, nên nó cũng sẽ thu hút côn trùng các loại. Cho nên bạn cần phải tìm cách để bảo vệ tình yêu thật kỹ càng. Và có lẽ cách tốt nhất để bảo vệ tình yêu… là thưởng thức nó chăng? Vì khi bạn ăn hết rồi, thì đâu còn chỗ cho côn trùng? Nói vui thế thôi, chứ đây là một định nghĩa có thể nói là lãng mạn nhất về tình yêu.

2. Love is a lot like a backache. It doesn't show up on X-rays, but you know it's there.

Geogre Burns, một diễn viên hài đã ví tình yêu giống như… cơn đau lưng. Bạn không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Điều này giải thích nhiều khi yêu nhưng không biết sao lại yêu, chỉ biết rằng có điều gì đó khi hai người ở cạnh nhau, và xa nhau thì có một sự nhức nhối không hề nhẹ.

Cách ví von này cũng gợi ý cho chúng ta cách bảo vệ tình yêu, giống như bảo vệ cái lưng, đặc biệt là cột sống. Hãy luôn giữ cho cột sống thật thẳng, hãy luôn thành thật và thẳng thắn trong tình yêu. Đừng ngồi quá lâu một chỗ, hãy luôn làm mới tình yêu bằng các hoạt động thú vị.

3. Gravitation is not responsible for people falling in love

“Trọng lực không có lỗi khi ai đó bị rơi vào lưới tình”, với Einstein, nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20 thì tình yêu là một thứ gì đó không tuân theo các định luật tự nhiên. Đúng vậy, nếu nó tuân theo một định luật nào đó, thì có lẽ các nhà vật lý học chuyên khám phá và lý giải các định luật tự nhiên, phải là những người hạnh phúc nhất thế gian.

Con người thường bị thu hút bởi những thứ mới mẻ. Tình yêu đến, tình yêu đi, lúc nhanh, lúc chậm, lúc thăng, lúc trầm, lúc rực cháy, lúc âm ỉ… Có lẽ chính đặc tính không tuân theo quy luật nào này, đã làm nên vẻ đẹp quyến rũ và sức hút mê hoặc của tình yêu chăng?

4. You say you love rain, but you use an umbrella to walk under it.

You say you love sun, but you seek shade when it is shining.

You say you love wind, but when it comes you close your window.

So that's why I'm scared when you say you love me.

Bob Marley, huyền thoại của dòng nhạc Reggea, thì có vẻ rất dè dặt với tình yêu thông qua câu nói hóm hỉnh của mình.“Bạn nói rằng bạn yêu mưa, nhưng lại dùng ô khi mưa tới. Bạn yêu mặt trời, nhưng lại trốn vào bóng râm khi nắng lên. Bạn yêu gió, nhưng lại đóng cửa khi bão tới. Đó là lý do tôi e ngại khi bạn nói, bạn yêu tôi.”

Có lẽ với ông, khi thực sự yêu thứ gì đó, con người ta phải đối mặt với nó. Cái đẹp, cái hay thì dễ dàng chấp nhận rồi. Nhưng không phải ai dũng cảm đối mặt với cái xấu, cái chưa tốt để có thể chấp nhận nó, tận hưởng nó. Như thế, tình yêu mới có thể vững bền.