Em yêu anh, như khi em đang ở gần anh mà không ai nói câu nào, chỉ có thể cảm nhận hơi thở tình yêu như hòa lẫn trong không gian dịu mát này. Anh thật gần, mà anh có biết không, anh thật đẹp, anh là tuổi trẻ trong em, là sức sống của em. Em chỉ nằm gục trên bàn đấy, nhìn về phía anh, như nhìn về một chốn mơ hồ, mông lung, anh như được bao kín trong không khí tươi non của mùa hè hay cả chút uể oải của buổi trưa mùa hè ấy, em nghe thấy tiếng bạn bè bên cạnh đấy nhưng như xa xăm lắm, vì trong mắt em chỉ vương lại hình bóng về anh. Anh có biết em đang nhìn về phía anh không? Anh có thấy em đang đắm chìm trong phút giây mộng mơ đẹp đẽ, anh đến bên em và nắm lấy tay em, thật im lặng, rồi anh nói chuyện với em, cũng bằng giọng nói mơ hồ xa xăm ấy, em như cảm nhận được anh là chàng trai có đôi mắt đẹp, nụ cười đẹp, bờ môi đẹp, bờ môi mà nếu em đặt lên đấy đôi môi mình, nó dịu ngọt tới kỳ diệu. Em đắm đuối nhìn anh, em ngóng nhìn anh, mỗi khi anh quay đi là em lại ngẩng nhìn anh, cái cảm giác ấy anh có hiểu không. Đôi lúc em tưởng như mình đã bị hút trọn vào anh, anh trong ngần, tuyệt đẹp. Anh có thấy bao ngày này, anh có cảm nhận được bao ngày này không. Em đôi khi ngồi một mình lại tưởng tượng anh ngồi bên cạnh, hơi lúc lắc cái đầu theo kiểu của anh ấy, nó quyến rũ em và làm em ngây ngất. Anh có cách nói chuyện làm em hiểu con người anh, nó làm cho em thấy anh có nhiều thứ hơn chỉ là cái nhìn, anh trông như một nhân vật từ trong ước vọng của em bước ra, xuất hiện giữa đời thường này, làm cho em cảm nhận được sự ấm áp, cho em thấy một con người có thể tin tưởng hơn những gì em nghĩ ban đầu. Em đôi lúc cố tình đến gần anh, ngồi cạnh anh, để anh cảm nhận em như em đang làm với anh nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, có lẽ anh không thấy đâu. Anh chắc đang mải làm chuyện của anh rồi. Em có mơ về một ngày đi bên cạnh anh như bạn gái, rồi đi xa xăm đến lúc ta hôn nhau, nắm tay nhau. Em biết em cứ yêu anh như thế mà không hiểu ra được, vì anh như tỏa ra thứ mãnh lực đơn giản mà cuốn hút như thế, em hít thở chậm dần, mím môi và anh có biết không, anh vẫn thực sự cuốn hút cho dù em có nghiêng đầu nhìn từ mọi góc mọi hướng. Anh à, anh có thấy em đang đắm đuối vì anh buổi chiều hôm nay không?