Nếu em muốn quay lại nhưng vì xấu hổ hay cảm thấy có lỗi, anh mong em sẽ tìm đến và nhìn ngắm ngôi nhà của chúng ta từ xa.
Nếu bạn đang mất niềm tin vào tình yêu thì có lẽ những dòng này là dành cho bạn. 
Trong cuốn sách "Dẫu đứng bên bờ vực thẳm, nhưng vẫn không gục ngã", tác giả So Jae Won có viết về câu chuyện tình yêu cảm động của bố dành cho mẹ mình. Mẹ của nhà văn qua lời kể của ông không phải một người phụ nữ hoàn hảo. Bà đã ngoại tình ngay trong lúc bố ông khó khăn nhất, nhưng ngay cả khi đó, tình yêu mà bố dành cho mẹ vẫn không hề thay đổi. Cha đã rút tất cả tài sản trong nhà để đưa cho mẹ, và mẹ đi, không bao giờ quay trở về nữa. Trước khi mẹ rời đi, cha có nói với mẹ lời cuối cùng rằng: 
"Nếu em muốn quay lại nhưng vì xấu hổ hay cảm thấy có lỗi, anh mong em sẽ tìm đến và nhìn ngắm ngôi nhà của chúng ta từ xa. Vì anh sẽ xây một ngôi nhà thật đẹp. Nếu lúc đó em thấy có cổng tức là trái tim anh đã đóng lại, còn nếu em không thấy cánh cổng nào được xây tức là anh vẫn đang đợi em."
Gần ba mươi năm trôi qua kể từ ngày đó, vẫn chưa có cánh cổng nào được dựng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc, cha ông vẫn chờ đợi mẹ ông trở về, dù ông đã có câu trả lời quá rõ ràng, dù ông biết điều ông mong chờ là trong vô vọng, ông vẫn nuôi lấy niềm tin ấy từ ngày này qua tháng nọ. Chỉ vì một điều đơn giản rằng, ngày đó, hai người đã từng có một tình yêu thật thuần khiết, khi chưa có sự chen chân của bất cứ ai, khi chưa có bất kì rạn nứt hay đổ vỡ nào. 
Thực ra, trong tình yêu không có đúng hay sai, chỉ có đáng hay không mà thôi. Trái tim có lý lẽ riêng của nó, và rằng là, sự chờ đợi không vô nghĩa, ngay cả khi người đó không bao giờ quay về nữa, ít ra, người chờ đợi vẫn hạnh phúc, vì họ đang được làm điều mà trái tim họ mong cầu.
Chúng ta càng có quyền tin rằng, sẽ có một người thực lòng yêu chúng ta, yêu những khiếm khuyết, những sai lầm, những lạc lối và đợi chúng ta quay về. Và chúng ta, cũng có thể sẽ yêu một người nhiều đến thế. Thà rằng đau khổ để hiểu được yêu và được yêu thực sự một lần trong đời, còn hơn là cứ sống lưng chừng mãi mãi, đúng không?
Bạn có thể nghe thêm podcast tại đây: